Yeah1

Miu Lê, Liên Bỉnh Phát hoá thân nhân vật ‘không ưa nhau’, liên tục cà khịa nhau trên sân khấu

Sau một thời gian dài liên tục nhá hàng nhiều hình ảnh gây rối não và tò mò cho khán giả, bom tấn Đại tiệc trăng máu 8 tổ chức họp báo showcase, mang đến nhiều tiết lộ bất ngờ từ đoàn phim.

Chiều 19/3 tại TP.HCM, đoàn phim Đại tiệc trăng máu 8 đã có buổi ra mắt báo chí với sự góp mặt của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nhà sản xuất Charlie Nguyễn cùng dàn diễn viên đông đảo như Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Đức Khuê, Quang Minh, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Lê Khánh, Quỳnh Lý, Lâm Thanh Mỹ và Tuấn Khải. Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ.

Bản sao của DSC_8380(1).jpg

Một trong những thử thách lớn nhất với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trong dự án lần này chính là cú máy dài (one-shot) kéo dài tới 35 phút. Anh chia sẻ ê-kíp đã dồn toàn bộ công sức để thực hiện cảnh quay được xem là dài nhất từ trước đến nay của điện ảnh Việt, không đơn thuần nhằm tạo hiệu ứng truyền thông mà để phục vụ trọn vẹn ý đồ kịch bản.

Cảnh quay đòi hỏi các diễn viên phải diễn liên tục, chuyển đổi nhiều trạng thái và tạo hình trong cùng một mạch, đồng thời các bộ phận như hóa trang, quay phim cũng phải phối hợp chặt chẽ, ghi nhớ chính xác từng chi tiết trong đường dây câu chuyện.

z7638952143811_d4c37539618af2df32e27358cf3a81be.jpg

Theo chia sẻ từ dàn cast, đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của họ. Miu Lê và Lê Khánh thậm chí đã bật khóc sau khi hoàn thành cảnh quay. Lê Khánh cho biết áp lực phải thực hiện hoàn hảo cảnh one-shot khiến cô tái phát chứng rối loạn lo âu từng gặp trước đây, nhưng mọi thứ đã nhẹ nhõm hơn khi cảnh quay kết thúc thành công. Trong quá trình chuẩn bị, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng dành nhiều thời gian làm việc kỹ lưỡng với diễn viên trước khi chính thức bấm máy, nhằm đảm bảo mọi chi tiết được vận hành trơn tru nhất.

Liên Bỉnh Phát cũng thẳng thắn chia sẻ khi được hỏi về việc một số bộ phim không đạt doanh thu như kỳ vọng: “Em nghĩ mỗi bộ phim đều có một sứ mệnh riêng. Có phim ra đời để thắng doanh thu, nhưng cũng có phim được làm ra để đi sâu hơn về nội dung. Với Phát, mỗi lời mời đều là một vinh dự. Con đường làm nghề của em vẫn còn mới, nên em cũng mong mình sẽ có cơ hội góp mặt trong những dự án đạt thành công về doanh thu.”

Bản sao của DSC09021.jpg

Chia sẻ về lý do việc không để cặp đôi Miu Lê – Ngô Kiến Huy tái hợp dù từng đóng chính trong hai dự án trước, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết “Huy và Miu thân nhau quá. Trong phim này, hai nhân vật không ưa nhau, nên phải tìm người không quá thân với Miu”. Cuối cùng, vai nam chính được giao cho Liên Bỉnh Phát nhằm đảm bảo sự mới mẻ và phù hợp với yêu cầu kịch bản.z7638952081058_3d05b6540d85896d2d08530a1207493d.jpg

Miu Lê chia sẻ cô đến với dự án một cách khá tình cờ. Khi thấy đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đăng thông báo tuyển diễn viên, nữ ca sĩ – diễn viên chỉ để lại một bình luận bằng emoji giơ tay mang tính đùa vui. Không ngờ sau đó cô lại được mời tham gia casting thật.

Ban đầu, Miu Lê đã từ chối vì đang bận lịch trình khác. Tuy nhiên, khi phim dời lịch quay, cô đã có thể sắp xếp thời gian để góp mặt. Nữ nghệ sĩ cũng thẳng thắn bày tỏ: “Anh Linh là ngoại lệ. Anh Linh mời, Miu sẽ đồng ý”.

z7638951724039_8e2a03d061d101295931dcb226079f07.jpg

Dù là gương mặt quen thuộc của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Miu Lê vẫn phải tham gia casting như các ứng viên khác. Theo nam đạo diễn, đây là một vai diễn khó, đòi hỏi biên độ cảm xúc lớn nên cần được lựa chọn kỹ lưỡng.

Miu Lê cho biết việc tìm kiếm một bạn diễn đủ “đối trọng” với cô không hề đơn giản, ê-kíp đã thử qua rất nhiều gương mặt. Cho đến khi gặp Liên Bỉnh Phát – người có sự tung hứng, “cà khịa” ăn ý – cô mới cảm thấy đã tìm đúng bạn diễn. Trong phim, cả hai hóa thân thành hai nhân vật không ưa nhau, nhưng ngoài đời lại liên tục trêu chọc, kể lại những kỷ niệm nghịch ngợm trên phim trường.

z7638951911554_d1ddf6cbe8f204e1ba8214f591a17f09.jpg

Bên cạnh những chia sẻ về phim, Miu Lê và Liên Bỉnh Phát còn trực tiếp tái hiện một đoạn cải lương xuất hiện trong phim. Miu Lê cho biết, dù có lợi thế là ca sĩ, cô vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình tập luyện. Trong khi đó, Liên Bỉnh Phát - xuất thân là diễn viên - lại càng vất vả hơn khi phải mất đến hai buổi để học từ làn điệu đến động tác biểu diễn. Về phía Miu Lê, cô cũng cần một buổi để làm quen và hoàn thiện phần thể hiện của mình.

Với việc pha trộn hàng loạt yếu tố như zombie, quỷ nhập tràng, ma hài, cổ trang, kinh dị, hành động, âm nhạc đến cả câu chuyện gia đình, Đại tiệc trăng máu 8 mang màu sắc như một “bản giễu nhại”, cà khịa chính điện ảnh Việt.

z7638952023522_22e3bc8a002779ace7bf1b73a6eb055e.jpg

Trước nhận định này, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thẳng thắn chia sẻ: “Bộ phim chứa nhiều tâm tư cá nhân của tôi. Thực chất, đây là tác phẩm mang tinh thần phê và tự phê, trong đó tôi là người đầu tiên bị đem ra ‘giễu nhại’. Ngay ở first look, tôi đã đưa chính mình vào để Hồng Ánh ‘chém’”.

Bên cạnh yếu tố giải trí, Đại tiệc trăng máu 8 còn lồng ghép nhiều chi tiết phản ánh thực tế của nền điện ảnh Việt Nam hiện nay – từ làn sóng phim zombie, quỷ nhập tràng cho đến các chất liệu ma dân gian quen thuộc.

z7638951967865_cb82f5fd49fd6e5139bfb3f7ad4b42be.jpg

Chia sẻ về điều này, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh bộc bạch: “Tôi có những ‘vết thương’ của riêng mình, mà muốn chữa lành thì phải chấp nhận đau. Đôi khi phải mở ra, đối diện một cách trực diện thì mới có thể xử lý được, nếu không nó sẽ âm ỉ và lan rộng. Bộ phim này là sự chân thành của tôi khi nhìn về điện ảnh, nhưng đó là góc nhìn cá nhân. Còn khán giả, họ có thể cảm nhận theo cách riêng của mình”.








CTCP TẬP ĐOÀN YEAH1
Địa chỉ:258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại:0828 730 06071
Fax:083 9101 074
Chịu trách nhiệm nội dung:Bà Lê Hải Yến
Điện thoại:+84357238450 -Email:[email protected]
Liên hệ quảng cáo:0357 535 179 -Email:[email protected]
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 54/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/07/2018
© Phát triển bởi Yeah1 Group. Copyright © 2006 - 2026 YEG. All rights reverved.