Không có trong lịch trình ban đầu, Vân Sơn bất ngờ xuất hiện tại buổi giao lưu sau suất chiếu, khiến khán phòng vỡ òa. Nam nghệ sĩ chia sẻ, chỉ ba ngày trước anh vẫn còn ở châu Âu và phải trải qua hành trình gần 40 giờ di chuyển để kịp có mặt tại TP.HCM vào trưa cùng ngày. Sau vài giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi, anh tiếp tục tham gia giao lưu cùng báo chí và khán giả trong hơn hai tiếng.
Trong phim, Vân Sơn đảm nhận vai Tâm OK – một đạo diễn yêu nghề nhưng chật vật mưu sinh, chấp nhận mang danh “vua phim rác”. Đây được xem là vai diễn giàu cảm xúc, phản ánh hành trình gìn giữ đam mê giữa thực tế khắc nghiệt, đồng thời là dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.
Bên cạnh dàn sao Việt, phim còn có sự góp mặt đáng chú ý của tài tử Hàn Quốc Kim Kang Woo. Không chỉ cameo, anh đảm nhận một vai diễn có nhiều đất diễn và yếu tố gây cười.
Theo đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, cơ duyên hợp tác đến từ một cuộc gặp tình cờ khi nam diễn viên du lịch Việt Nam. Chính Kim Kang Woo là người chủ động bày tỏ mong muốn tham gia nếu có dự án phù hợp.
Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi anh thử sức với thể loại hài – dòng vai vốn không phổ biến trong sự nghiệp tại Hàn Quốc – và thể hiện sự hào hứng rõ rệt trong quá trình quay.

Lấy cảm hứng từ tác phẩm đình đám One Cut of the Dead, phiên bản Việt hóa do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thực hiện và nhà sản xuất Charlie Nguyễn đứng sau, mang đến nhiều thay đổi táo bạo.
Điểm nhấn lớn nhất là cú máy one-shot kéo dài tới 35 phút ngay đầu phim – dài hơn bản gốc – đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa diễn viên và ê-kíp. Quá trình quay kéo dài 6 ngày với nhiều sự cố từ quên thoại đến trục trặc kỹ thuật, trước khi hoàn thiện ở những ngày cuối.
Theo Phan Gia Nhật Linh, đây là “xương sống” của toàn bộ câu chuyện, đóng vai trò kết nối và tạo hiệu ứng bùng nổ cho phần sau.
Miu Lê và áp lực phía sau một cú máy

Trong dàn diễn viên, Miu Lê gây chú ý khi tiết lộ đã bật khóc sau khi hoàn thành cảnh quay one-shot. Nữ diễn viên trải qua 6 ngày quay liên tục trong tình trạng sức khỏe không ổn định, áp lực kéo dài khiến cô vỡ òa cảm xúc khi cảnh quay kết thúc.
“Tôi ôm chị Lê Khánh và cả hai cùng khóc. Cảm giác như trút được toàn bộ gánh nặng”, cô chia sẻ.
Tham vọng vươn ra thị trường quốc tế
Không dừng lại ở thị trường nội địa, Đại tiệc trăng máu 8 sẽ tham gia tranh giải tại Udine Far East Film Festival, đồng thời lên kế hoạch phát hành tại nhiều thị trường như Hàn Quốc, Úc và New Zealand.
Phim dự kiến có các suất chiếu sớm từ ngày 23/4 trước khi khởi chiếu toàn quốc vào 24/4/2026, đúng dịp lễ lớn. Với sự kết hợp giữa yếu tố hài, cấu trúc kể chuyện độc đáo và dàn diễn viên đông đảo, tác phẩm được kỳ vọng sẽ tạo nên “cú nổ” phòng vé mùa lễ năm nay.














