24h
Yeah1 News

Người đàn ông mất tích sau khi trúng số 17 tỷ, 24 cuộc gọi trong đêm giúp cảnh sát vạch trần bí mật khó tin

Thứ hai, 06/05/2024 | 21:25 (GMT+7)

Sau khi trúng số, người đàn ông bỗng dưng biến mất khỏi nhà, nhiều người đã gọi điện đến cảnh sát để báo án trong đêm, từ đó phát hiện ra bí mật không ngờ.

Câu chuyện hy hữu này xảy ra vào cuối tháng 11/2007. Chỉ trong vòng 1 giờ, người trực điện thoại của Cục cảnh sát thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã nhận được 24 cuộc gọi từ những đầu số khác nhau. Thế nhưng, điều kỳ lạ là tất cả đều có cùng nội dung thông báo một người đàn ông tên Thạch Thành Chương đã mất tích. Những người báo tin còn cho rằng tính mạng anh ta có thể gặp nguy hiểm.

Theo đó, những người gọi điện đã nhận được tin nhắn từ Thạch Thành Chương với nội dung “Tôi đã bị tai nạn xe và không thể về nhà trong thời gian tới”. Lúc này, người thân của Thạch Thành Chương cũng không ai liên lạc được với anh.

Đáng nói, người đàn ông này vừa mới trúng xổ số 5 triệu NDT (17 tỷ đồng) cách đây vài tháng. Từ đầu tháng 11/2007, một người bạn họ Triệu đã gọi cho Thạch Thành Chương nhiều lần nhưng không có hồi âm, tìm đến đã thấy nhà họ Thạch khóa cửa.

Người đàn ông mất tích sau khi trúng số 17 tỷ, 24 cuộc gọi trong đêm giúp cảnh sát vạch trần bí mật khó tin - ảnh 1

Người đàn ông biết mất bí ẩn sau khi trúng số hàng tỷ đồng

Trong đố 24 người gọi điện đến Cục cảnh sát, đa số đều bạn bè, phụ huynh cùng lớp con của ông Thạch, thậm chí cả người họ hàng xa ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Lượng lớn người báo án khiến cảnh sát nghi ngờ đây không phải vụ mất tích đơn giản.

Đó là bởi có những người không có mối quan hệ thân thiết với Thạch Thành Chương, đang sinh sống ở nơi rất xa lại nhận được thông báo về tai nạn xe. Sự sốt sắng bất thường của nhóm người này cũng là điểm cảnh sát phải chú ý.

Sau khi cảnh sát bắt tay vào điều trao những giao dịch tài chính giữa nhóm người báo án và người đàn ông mất tích, cảnh sát kết luận: 24 người này đều được Thạch Thành Chương vay tiền hoặc mời gọi đầu tư bất động sản. Tổng số tiền ông Thạch nhận từ những người này lên đến 40 triệu NDT (143 tỷ đồng).

Người đàn ông mất tích sau khi trúng số 17 tỷ, 24 cuộc gọi trong đêm giúp cảnh sát vạch trần bí mật khó tin - ảnh 2

Cảnh sát nỗ lực điều tra sau khi nhận 24 cuộc gọi trong đêm

Người bạn họ Triệu cho biết, trong vài tháng đầu tiên, người đàn ông này luôn trả lãi đúng thời hạn như đã hứa. Vì vậy nên nhiều người đã tin tưởng và giới thiệu người quen đầu tư cho người đàn ông này.

Sau một thời gian xây dựng được uy tín, bạn bè, họ hàng xa ở quê hương vùng Đông Bắc, phụ huynh, giáo viên của con Thạch Thành Chương cũng liên hệ để đầu tư.

Tuy nhiên càng ngày, số tiền lãi nhóm người này nhận càng ít đi. Đến tháng 9/2007, họ không nhận được khoản tiền lãi nào nên đã ráo riết tìm Thạch Thành Chương. Đúng lúc đó thì họ nhận được tin nhắn “tai nạn xe” nên mới báo án. 

Dựa trên thông tin được cung cấp, cảnh sát nhận thấy việc đầu tư bất động sản của Thạch Thành Chương thực chất chỉ là mánh khóe để gom tiền lừa đảo. Điều kinh ngạc là tài khoản ngân hàng của Thạch Thành Chương không có tiền và cũng không có dấu hiệu của việc gửi hay rút gần đây.

Người đàn ông mất tích sau khi trúng số 17 tỷ, 24 cuộc gọi trong đêm giúp cảnh sát vạch trần bí mật khó tin - ảnh 3

Người đàn ông này được cho là đã lừa đảo người thân đầu tư để chiếm đoạt tài sản

Lúc này, cảnh sát tập trung tìm kiếm Thạch Thành Chương và phát hiện cả gia đình họ Thạch đang ở một khu phố nhỏ tại tỉnh Chiết Giang, cách Thượng Hải gần 200km.

Tại ngôi nhà này, cảnh sát cũng không phát hiện số tiền 40 triệu NDT ở đâu, chỉ thấy vài tờ vé số nằm rải rác trên sàn. Trong quá trình thẩm vấn, Thạch Thành Chương tỏ ra hợp tác, khai nhận số tiền kêu gọi được dùng để đầu tư BĐS, trả lãi 2 lần mỗi quý theo thỏa thuận nhưng gần đây doanh thu sụt giảm. Tuy nhiên khi cảnh sát hỏi tên công ty BĐS và vị trí các khu đất, Thạch Thành Chương lại không thể trả lời.

Vợ Thạch Thành Chương cho biết, cô chưa bao giờ thấy chồng kinh doanh bất kỳ thứ gì, ngược lại chỉ thấy anh ta hay chơi cờ và mua vé số. Cảnh sát nhận thấy đây là manh mối quan trọng nên đã tiến hành điều tra tại các cửa hàng xổ số xung quanh nhà họ Thạch.

Theo chủ tiệm xổ số, người đàn ông họ Thạch này mỗi ngày trung bình đều chi 20.000-30.000 NDT, có ngày mua 50.000 NDT (175 triệu đồng) tiền vé số. Hóa ra sau khi trúng số 5 triệu NDT, Thạch Thành Chương đem số tiền này đi kinh doanh nhưng vì không có năng lực nên thua lỗ.

Lúc này anh ta phải đi vay tiền bạn bè để bù lỗ, vay người sau trả lãi cho người trước. Người thân tin tưởng Thạch Thành Chương một phần vì biết người đàn ông này mới trúng số, có dư tiền để trả lại nếu họ đòi. Khi cảm thấy công việc kinh doanh bế tắc, anh ta lại đem tiền mua xổ số với hy vọng trúng số lần nữa. 

Nhưng rồi 40 triệu NDT vay được cũng đến lúc hết sạch, Thạch Thành Chương phải đem gia đình đi trốn. Cuối cùng người đàn ông này bị kết án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục