24h
Yeah1 News

Cô gái 22 tuổi sinh con, 4 người đàn ông nhận là bố đứa trẻ đứng chờ sẵn và sự thật không ai ngờ

Chủ nhật, 17/03/2024 | 11:45 (GMT+7)

Trong lúc sản phụ được đẩy vào phòng sinh con, bên ngoài phòng sinh, 4 người đàn ông đều nhận là bố đứa trẻ khiến ai ấy hoang mang không hiểu chuyện gì.

Câu chuyện về một sản phụ sinh con khiến mạng xã hội Trung Quốc xôn xao vì có đến 4 người đàn ông tự nhận là bố của đứa trẻ. Cụ thể, trang tin Net Ease đăng tải câu chuyện hy hữu mà nhiều người hiếm gặp trong đời, liên quan đến việc nhiều người tranh giành làm bố của một đứa trẻ.

Theo đó, một sản phụ họ Vương 22 tuổi sống tại thành phố nhỏ ở Trung Quốc sau thời gian dài mang thai đã lâm bồn. Ngày cô gái ấy được đưa vào bệnh viện để chờ sinh con, trong lúc đối diện với nguy hiểm "vượt cạn", một cảnh tượng đặc biệt đã xảy ra.

Những người đàn ông lạ mặt đứng túc trực bên ngoài phòng sinh để chờ cô gái 22 tuổi sinh con
Những người đàn ông lạ mặt đứng túc trực bên ngoài phòng sinh để chờ cô gái 22 tuổi sinh con

Nhiều người phát hiện bên ngoài phòng sinh lúc bấy giờ có 4 người đàn ông hớt hải chạy vào. Biểu cảm của cả 4 người đàn ông đều vô cùng lo lắng, mong chờ sự ra đời của em bé. Thỉnh thoảng, những người đàn ông này còn kiểm tra thông qua ô cửa sổ xem người phụ nữ họ Vương đã sinh con được chưa.

Người đàn ông bật khóc khi nghe tiếng em bé chào đời
Người đàn ông bật khóc khi nghe tiếng em bé chào đời

Đến khi em bé chào đời, một người đàn ông trong số đó không giấu được xúc động đã ôm mặt bật khóc. Khi y tá hỏi thăm ai là bố của đứa trẻ, cả 4 người đàn ông đều bật dậy tự nhận: "Là tôi". Hành động kỳ lạ của 4 người đàn ông khiến các bác sĩ, y tá trong phòng sinh đều hoang mang không kém.

Nhiều người đặt ra giả thuyết về mối quan hệ "drama" giữa 4 người đàn ông với cô gái họ Vương. Tuy nhiên tất cả các suy luận đều bị bác bỏ vì không đúng sự thật.

Thực tế, 4 người đàn ông là đồng đội cũ của chồng cô Vương. Sau khi chồng cô Vương hy sinh vì nhiệm vụ, họ muốn nhận đứa trẻ làm con của mình để tưởng nhớ đồng đội quá cố
Thực tế, 4 người đàn ông là đồng đội cũ của chồng cô Vương. Sau khi chồng cô Vương hy sinh vì nhiệm vụ, họ muốn nhận đứa trẻ làm con của mình để tưởng nhớ đồng đội quá cố

Thực tế, cả 4 người đàn ông trong câu chuyện đều không có quan hệ huyết thống với đứa trẻ. Được biết, danh tính của họ đều là lính cứu hỏa và là đồng đội kề vai sát cánh làm nhiệm vụ với chồng của cô Vương.

Tuy nhiên, trong một lần đi cứu hỏa, chồng của cô Vương  không may gặp nạn hy sinh, bỏ lại người vợ đang mang thai em bé. Vì thương xót cho hoàn cảnh đơn chiếc của cô Vương và em bé sắp chào đời nên cả 4 người đều muốn nhận đứa bé làm con như một cách để tri ân đồng đội quá cố.

Họ không nén được xúc động khi nhìn thấy đứa trẻ chào đời vì nhớ đến người đồng đội cũ
Họ không nén được xúc động khi nhìn thấy đứa trẻ chào đời vì nhớ đến người đồng đội cũ

Ngày cô Vương sinh con, cả 4 người đều đứng túc trực bên ngoài phòng sinh để an ủi tâm lý của người phụ nữ góa chồng. Hơn hết, họ cũng không muốn con của đồng đội cũ mình sinh ra mang tiếng là không có bố nên đều nhận là bố của đứa trẻ.

Sau khi cô Vương được đẩy ra khỏi phòng sinh, cả 4 người đàn ông nhìn đứa trẻ đều không khỏi xúc động. Họ cảm thấy như đang nhìn được bóng dáng và khuôn mặt của người đồng đội đã khuất. Một người trong số đó còn bật khóc nghẹn ngào. Câu chuyện của 4 người đàn ông chờ trước phòng sinh được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Sinh con   trung quốc   Lính cứu hỏa  

Cùng chuyên mục