24h
Yeah1 News

Ngậm ngùi số phận cô gái 22 tuổi có “gương mặt xui xẻo”: Bạn bè xa lánh, mẹ phải nhặt ve chai nuôi từng ngày

Thứ hai, 10/04/2023 | 19:48 (GMT+7)

Câu chuyện về cô gái có gương mặt "quỷ xui xẻo" bị nhiều người sợ hãi xa lánh nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Mới đây, trên kênh YouTube Bùi Hồ TV - người chuyên chia sẻ cuộc sống dân dã, hoàn cảnh neo đơn, khó khăn trong cuộc sống cho đăng tải câu chuyện xót xa của gia đình chị Phượng quê ở Đồng Tháp và 2 cô con gái khiến không ít người nao lòng. Trong đó, cô con gái lớn tên Nhi (22 tuổi) bất hạnh khi có gương mặt được mọi người gọi là "xui xẻo”.

Xót thương cho hoàn cảnh của 3 mẹ con ở Đồng Tháp. Cô cái 22 tuổi tên Nhi có vết bớt khiến nhiều người xa lánh. (Ảnh: Bùi Hồ TV)
Xót thương cho hoàn cảnh của 3 mẹ con ở Đồng Tháp. Cô cái 22 tuổi tên Nhi có vết bớt khiến nhiều người xa lánh. (Ảnh: Bùi Hồ TV)

Không như nhiều trẻ em cùng tràn lứa, Nhi ngay từ khi sinh ra đã có vết bớt đỏ bên gương mặt phải. Emcho biết bản thân đã sống sống cùng vết bớt này 22 năm, càng loắn bao nhiêu thì vết bớt cũng lớn theo bấy nhiêu. Chính điều này, khi đi học, vẻ ngoài có phần kỳ lạ của Nhi khiến nhiều bạn bè xa lánh, Nhi nghẹn ngào tâm sự:

 “Em được mẹ cho đi học đến năm lớp 7 thì nghỉ. Một phần em thấy mẹ kiếm tiền cực quá, một phần bị các bạn trong lớp kỳ thị, xa lánh và gọi là “mặt quỷ xui xẻo”. Em còn bị xúc phạm thậm tệ đến mức không muốn sống nữa. Chính mẹ là người đã động viên em tiếp tục sống, yêu tính mạng của bản thân”, Nhi chia sẻ trên kênh Bùi Hồ TV.

Ngày càng lớn, vết bớt đỏ trên gương mặt Nhi càng đậm và lan ra rộng hơn. (Ảnh: Bùi Hồ TV)
Ngày càng lớn, vết bớt đỏ trên gương mặt Nhi càng đậm và lan ra rộng hơn. (Ảnh: Bùi Hồ TV)

Thay vì nói lời an ủi động viên, Nhi bị bạn bè dùng nhiều từ không hay để xúc phạm. Sau khi nghỉ học, Nhi ở nhà giúp đỡ mẹ công việc. Một thời gian sau, Nhi và em gái lên Sài Gòn kiếm việc làm trang trải cuộc sống. Nhi cho biết bản thân đi khắp nơi xin việc nhưng đều bị từ chối chỉ vì gương mặt không ưa nhìn, cô bé nức nở:

“Em buồn lắm! Em không hiểu vì sao mọi người lại xa lánh em chỉ vì gương mặt không như bình thường. Em đâu có muốn bản thân sở hữu gương mặt có vết bớt như thế này đâu?

Nhi tuổi thân vì không có chổ nào nhận làm vì gương mặt không như người bình thường. (Ảnh: Bùi Hồ TV)
Nhi tuổi thân vì không có chổ nào nhận làm vì gương mặt không như người bình thường. (Ảnh: Bùi Hồ TV)

Chia sẻ về câu chuyện của chính mình, Nhi cho biết bản thân cũng không mong muốn có gương mặt “ma chê, quỷ hờn”. Nhi cho biết em bị ám ảnh mỗi khi nhìn vào gương, từng nghĩ đến việc tự tử nhưng được mẹ và em gái ngăn cản.

Theo đó, vì có vẻ bề ngoài khác người, nó khiến Nhi tự ti vô cùng, Nhi có đi khám và được bác sĩ cho lời khuyên phải phẫu thuật gấp da nhưng vì nhà không có điều kiện chị Phượng ngầm ngùi chấp nhận sự “tồn tại” của vết bớt trên gương mặt.

Chị Phượng nao lòng trước hoàn cảnh của con nhưng bất lực vì nhà quá nghèo. (Ảnh: Bùi Hồ TV)
Chị Phượng nao lòng trước hoàn cảnh của con nhưng bất lực vì nhà quá nghèo. (Ảnh: Bùi Hồ TV)

Được biết, hiện tại 3 mẹ chị Phượng sống trong căn phòng trọ vỏn vẹn vài mét vuông. Nói về hoàn cảnh bản thân, Chị Phượng cho biết ba của Nhi và My bỏ đi khi chị mang bầu lần 2. Chị Phượng ở vậy nuôi các con lớn khôn chờ ngày chồng về đoàn tụ. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy hồi âm, không thể gồng gánh 2 con, chị lấy người đàn ông trong vùng để có chho mình một chỗ dựa tinh thần. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn cha dượng của Nhi và My cũng bươn chải ở nơi xa, lâu lâu mới về thăm 3 mẹ con.

“Tôi làm nghề nhặt phế liệu mấy chục năm nay, bôn ba khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn về lại đây để sống. Xưa ba mẹ con tôi sống nhờ nhà đứa em gái ở Hồng Ngự rồi chuyển lên Sài Gòn, ra Nha Trang nhặt phế liệu. Dịch COVID-19 bùng phát, tôi không đi mần được đành phải trả phòng trọ ở đó về lại Đồng Tháp. Tôi xác định ba mẹ con về đây có cháo ăn cháo, có rau ăn rau”.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục