Mới đây, Soha.vn đưa tin về câu chuyện của một người phụ nữ Trung Quốc hạ sinh con nhưng có 4 người đàn ông nhận làm bố gây hoang mang dư luận. Được biết, câu chuyện của cô gái 22 tuổi họ Vương được đưa vào bệnh viện sinh con, trong lúc cô gái lâm bồn bên ngoài phòng sinh lại có tận 4 người đàn ông túc trực. Thậm chí, những người đàn ông này còn lo lắng liên tục đứng ngồi không yên khiến bác sĩ y tá cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đáng chú ý, sau khi em bé thuận lợi chào đời, và được đẩy ra khỏi phòng sinh khi nữ y tá và hỏi "Ai là cha đứa bé?" thì cả 4 người đàn ông này đều đồng thanh nhận là cha khiến không ít người hoang mang. Sự việc ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán từ cư dân mạng.

Sự thật nhanh chóng được hé lộ, thật ra cả 4 người đàn ông túc trực trong lúc cô gái sinh không phải là cha ruột của đứa bé. Cha ruột của em là một người lính cứu hỏa, nhưng không may anh này đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Còn 4 người đàn ông trong câu chuyện là những đồng đội luôn kề vai sát cánh của anh. Vì sợ cô gái tuổi thân trong lúc sinh con, và đứa trẻ không có cha cả 4 người quyết định túc trực trong lúc cô gái lâm bồn như một nghĩa vụ như lời tri ân đến đồng đội quá cố.


Được biết, sau đó cả 4 người đàn ông đều làm cha đỡ đầu cho cháu bé. Không chỉ cô Vương cả 4 người đàn ông đều xúc động trước giây phút đứa trẻ ra đời. Họ nhưng thấy chính người chồng người đồng đội quá cố qua hình ảnh của đứa bé. Em như nguồn sống tiếp thêm sức mạnh của người ở lại.
Ảnh: Tổng hợp