Như một thói quen lặng lẽ suốt nhiều năm qua, ông Johnathan Hạnh Nguyễn lại ghé thăm Bệnh viện Nhi đồng 2. Trên những dãy hành lang quen thuộc của Khoa Ung bướu, nhiều phụ huynh và y bác sĩ đã nhanh chóng nhận ra người đàn ông quyền lực trên thương trường nhưng lại xuất hiện trong bộ trang phục giản dị, gần gũi. Đây là nơi ông vẫn đến mỗi năm vài lần để trực tiếp thăm hỏi, sẻ chia gánh nặng viện phí với các gia đình có con em mắc bệnh hiểm nghèo.

Thế nhưng năm nay, người vốn quen với sứ mệnh “cho đi” đã bất ngờ nhận lại một món quà ấm áp chưa từng có.

Khi bước vào căn phòng bệnh vốn là nơi lưu trú của 8 bệnh nhi cùng người thân, tiếng vỗ tay đồng thanh theo nhịp bài hát Happy Birthday bất ngờ vang lên. Vị doanh nhân quyết liệt trên thương trường phút chốc trở nên ngại ngùng. Ông cười hiền, vẫy tay chào rồi ngồi xuống nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của một em nhỏ, cố giấu đi sự xúc động đang dâng trào trong ánh mắt.
Tại căn phòng ấy, không có khoảng cách của một tỷ phú hàng đầu quốc gia, chỉ có một ông lão phúc hậu đang bao bọc đứa cháu của mình. Lũ trẻ háo hức bước lại gần, gửi tặng "ông Johnathan" những tấm thiệp cắt giấy thủ công hình trái tim, có tấm điểm xuyết mấy bông hoa đỏ xinh xắn, và cả những chiếc bánh sinh nhật ba tầng được tô màu hồng rực rỡ.
Cậu bé Thanh Duy, đang truyền hóa chất, nắn nót viết: “Con Thanh Duy chúc ông sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều là một niềm vui và thật nhiều sức khỏe”. Không có bánh kem "xịn" ngoài cửa hàng cũng chẳng sao, vì bé Bảo đã vẽ tặng ông hẳn một chiếc bánh ba tầng thắp nến sáng rực bằng bút sáp.
"Khoa lấy đi nhiều nước mắt" và những câu chuyện chưa kể

Ngay sau khi những hình ảnh và thước phim ấm áp này được đăng tải trên fanpage của Bệnh viện Nhi đồng 2, video đã ngay lập tức "gây bão" mạng xã hội và lấy đi nước mắt của hàng nghìn người theo dõi.
Dưới phần bình luận, nhiều người dùng mạng xã hội không giấu nổi sự nghẹn ngào khi nhìn vào bối cảnh căn phòng bệnh. Một tài khoản xúc động chia sẻ: “Xem video mà nước mắt cứ rơi. Khoa Ung bướu thực sự là nơi lấy đi rất nhiều nước mắt của mọi người, người bình thường nếu không có việc gì thì chẳng ai dám đi qua dãy hành lang ấy cả, bởi vì nhìn các con chiến đấu với bệnh tật là không kìm được lòng”.
Đặc biệt, bên cạnh những lời chúc sức khỏe gửi đến vị tỷ phú, video cũng trở thành nơi để các phụ huynh từng nhận được sự giúp đỡ của ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Chị Phương Linh- một phụ huynh có con từng điều trị tại đây, bồi hồi nhớ lại: “Từng đưa em bé vào đây nhập viện mổ và may mắn được chính bác Johnathan trao quà tận tay vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, gia đình em không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Vô cùng cảm phục tấm lòng nhân ái và sự giản dị của bác”.
Có một sự trùng hợp khiến những người chứng kiến không khỏi xúc động: Tất cả những tấm thiệp nét chữ nguệch ngoạc của các em hay bình luận từ cư dân mạng đều có chung một lời chúc: Chúc ông thật nhiều sức khỏe và sống lâu trăm tuổi. Lời chúc ấy chạm mạnh vào trái tim của vị doanh nhân vốn cũng mang trong mình căn bệnh tim nặng và từng 3 lần phải đặt stent. Nhìn những cánh tay còn thâm tím vết kim truyền ôm chặt lấy cổ ông, ai cũng thầm mong cho hành trình cống hiến cho trẻ em nghèo, cho các bệnh nhi và những chiến sĩ nơi biên cương của ông sẽ còn kéo dài hơn nữa.
40 năm một ngôi nhà chung của lòng nhân ái
Trong suốt 40 năm làm từ thiện, ông Johnathan Hạnh Nguyễn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho trẻ em nghèo và bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Với ông, “đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai của đất nước”.
Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, hình ảnh người đàn ông tóc hoa râm, mặc áo sơ mi quần âu đơn giản, tay xách chiếc túi giấy màu đen có dòng chữ “Very Special” đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Đều đặn mỗi năm 3 lần vào dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu và Giáng sinh, chiếc túi ấy lại xuất hiện, mang theo những món quà nhỏ và những bao lì xì chan chứa tình thương.
Không chỉ hỗ trợ tiền mặt trực tiếp từ 5 - 10 triệu đồng cho hàng trăm bệnh nhi mỗi lần thăm hỏi, ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn thấu hiểu những vất vả thầm lặng của đội ngũ hậu cần khi tặng quà cho các nhân viên vệ sinh, tạp vụ của bệnh viện. Ông cũng là người tài trợ lắp đặt hệ thống thang máy mới và đóng góp 500 triệu đồng cho Khoa Ung bướu để hỗ trợ chi phí mua thuốc hiếm cho các ca bệnh nặng.
Chủ tịch IPPG từng bộc bạch, Quỹ cộng đồng IPPG do gia đình ông sáng lập đến nay đã có hơn 15 năm đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, và hơn một thập kỷ sát cánh cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
Khi bước sang tuổi 75, nhận về những cái ôm ấm áp từ các bệnh nhi, vị tỷ phú mỉm cười chia sẻ rằng, khi được cho đi, ông cảm thấy được sống đúng với trái tim và với phẩm chất mà ông luôn tự hào về con người Việt Nam: Nhân hậu, vững vàng và bền bỉ sẻ chia.












