Yeah1

Mai Ngô bật khóc trên truyền hình: “Tôi hiểu nỗi cô đơn của những đứa trẻ mất cha”

Trong Mái ấm gia đình Việt tập 148, Á hậu Mai Ngô không kìm được nước mắt khi chứng kiến những em nhỏ mồ côi cha khiến cô nhớ lại tuổi thơ thiếu vắng tình cha khiến khán giả xúc động.

Tập 148 Mái ấm gia đình Việt mang đến những câu chuyện lay động lòng người về nghị lực sống của những em nhỏ mồ côi. Trong đó, Á hậu Mai Ngô đã không giấu được nước mắt khi lắng nghe và đồng cảm sâu sắc, bởi chính cô cũng từng lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình cha.

TAN04942

Nhân vật đầu tiên khiến khán giả nghẹn ngào là em Hồ Nguyễn Ái Duyên (2009, Quảng Trị). Cha qua đời vì bệnh ung thư máu từ năm 2019, Duyên cùng mẹ và ba anh em nhỏ phải gồng gánh cuộc sống. Người mẹ – chị Nguyễn Thị Tình – dù mắc nhiều bệnh nặng vẫn làm công nhân may, kiếm khoảng 5 triệu đồng/tháng để nuôi 4 con ăn học. Hiểu rõ nỗi vất vả ấy, Duyên vừa học vừa đi làm thêm ở quán cà phê, mỗi giờ được 10.000 đồng, gom góp 1,5 triệu đồng/tháng để tự lo học phí. Ngoài ra, em còn thay mẹ chăm sóc hai em sinh đôi mới học lớp 5. Duyên ước mơ trở thành nhà thiết kế nội thất, với khát khao một ngày có thể xây tặng mẹ căn nhà khang trang.

1–Gia đình em ÁI DUYÊN (3)_1

MC Dương Hồng Phúc xúc động trước nghị lực của Duyên: “Điều đặc biệt ở các em là sự hiếu thảo và trưởng thành hơn tuổi. Dù khó khăn, các em vẫn biết nghĩ cho cha mẹ, điều đó thật đáng trân trọng.”

Trong chương trình, ca sĩ Hoàng Hải cũng rơi nước mắt khi nói về chị Tình – người mẹ không bao giờ đầu hàng nghịch cảnh. Anh tin rằng, với sự hiểu chuyện và quyết tâm, những đứa trẻ như Duyên sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mẹ trong tương lai.

Câu chuyện thứ hai chạm đến trái tim nhiều người là hoàn cảnh của Hoàng Khánh Hoàng (2009, Huế). Cha bỏ đi khi em chưa chào đời, từ nhỏ Hoàng chỉ có mẹ – chị Hoàng Thị Huệ – bên cạnh. Không may, chị Huệ mắc ung thư vú giai đoạn 3, cơ thể yếu gầy sau nhiều lần xạ trị. Dù bệnh nặng, chị vẫn bám nghề bán bún với thu nhập khoảng 50.000 đồng/ngày để nuôi con ăn học.

2–Gia đình em KHÁNH HOÀNG (1)_1

Năm lớp 2, Hoàng lần đầu được gặp cha ruột, nhưng cũng là lần cuối, bởi ông qua đời vì ung thư đại tràng vào năm 2023. Sự ra đi ấy để lại cú sốc tinh thần lớn với Hoàng. Nhìn cảnh mẹ gắng gượng chống chọi bệnh tật, cậu bé càng thương mẹ nhiều hơn, thậm chí nhịn ăn sáng để dành tiền mua thuốc cho mẹ.

Chứng kiến những câu chuyện này, Á hậu Mai Ngô bật khóc nức nở. Cô chia sẻ: “Hoàn cảnh của các bé làm tôi thấy chính mình trong đó. Tôi cũng mất cha từ sớm. Mẹ tôi từng phải gánh gồng rất nhiều, nhưng bà chưa bao giờ khóc trước mặt con cái. Tôi hiểu rõ cảm giác thiếu vắng tình cha, và sự cô đơn ấy buộc mình phải tự mạnh mẽ để bước tiếp.”

TAN04957

Nàng hậu cũng cho rằng, mỗi người đều có một xuất phát điểm khác nhau, nhưng điều quan trọng là không bao giờ từ bỏ ước mơ: “Gia đình tôi không có truyền thống nghệ thuật. Khi quyết định theo con đường này, tôi đã tự nhủ phải nỗ lực hết sức, không đòi hỏi hay làm mẹ thêm vất vả. Tôi tin rằng, với nghị lực và niềm tin, các em nhỏ trong chương trình cũng sẽ làm được như vậy.”

Hình ảnh những người mẹ trong Mái ấm gia đình Việt khiến Mai Ngô liên tục nghẹn ngào. Cô thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ mình – một người phụ nữ kiên cường, chấp nhận hi sinh cả tuổi trẻ để nuôi dạy con khôn lớn.

“Mái ấm gia đình Việt” không chỉ là một gameshow nhân văn, mà còn là nơi tôn vinh nghị lực sống và tình mẫu tử thiêng liêng. Những câu chuyện trong chương trình đã khơi gợi sự đồng cảm, tiếp thêm niềm tin cho khán giả rằng: dù trong bất kỳ nghịch cảnh nào, tình thương và sự hiếu thảo luôn là sức mạnh giúp con người vươn lên.

Chương trình phát sóng lúc 20h20 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7, với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng & nội thất Hoa Sen Home và Ống nhựa Hoa Sen.

TIN TỨC NỔI BẬT


CTCP TẬP ĐOÀN YEAH1
Địa chỉ:258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại:0828 730 06071
Fax:083 9101 074
Chịu trách nhiệm nội dung:Bà Lê Hải Yến
Điện thoại:+84357238450 -Email:[email protected]
Liên hệ quảng cáo:0357 535 179 -Email:[email protected]
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 54/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/07/2018
© Phát triển bởi Yeah1 Group. Copyright © 2006 - 2026 YEG. All rights reverved.