Yeah1

Tranh cãi xung quanh việc cậu bé 13 tuổi đạp xe 103 km đi gặp em: Lớn thế rồi sao không dùng đầu mà lại dùng chân?

Mặc dù câu chuyện cảm động của cậu bé 13 tuổi này nhận được nhiều đồng cảm nhưng có một vài người lại cho rằng cậu bé hoàn toàn có thể hỏi người nhà, người thân cách để di chuyển lên Hà Nội thăm em chứ không phải một mình đạp xe hơn 103 km như vậy.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện cậu bé Vi Quyết Chiến tự đạp xem hơn 103 km từ Sơn La đến Hà Nội để thăm em đang điều trị tại một bệnh viện. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và cũng không biết Hà Nội ở đâu nhưng vì tình thương với em, cậu bé đã quyết định đạp xe vượt quãng đường dài đi thăm em.

Câu chuyện của Vi Quyết Chiến nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đa số đều bày tỏ niềm thương xót và đồng cảm cho hoàn cảnh của cậu bé. Ngoài ra nhiều người còn khâm phục tình yêu thương mãnh liệt mà Quyết Chiến dành cho em của mình để làm được những việc phi thường.

Tranh cãi xung quanh việc cậu bé 13 tuổi đạp xe 103 km đi gặp em: Lớn thế rồi sao không dùng đầu mà lại dùng chân?
Tranh cãi xung quanh việc cậu bé 13 tuổi đạp xe 103 km đi gặp em: Lớn thế rồi sao không dùng đầu mà lại dùng chân?
Hình ảnh cậu bé Vi Quyết Chiến đạp xe đi thăm em nằm bệnh viện

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận ca ngợi, đồng cảm với hành động của Vi Quyết Chiến vẫn có một vài người bày tỏ quan điểm ngược lại khi cho rằng cậu bé đã 13 tuổi và hoàn toàn biết cách hỏi thăm mọi người xung quanh để cùng lên thăm em chứ không phải tự đạp xe đi một mình như vậy. Điều này là rất nguy hiểm vì nếu một trường hợp khác xảy ra khi em không gặp được người tốt và xảy ra chuyện trên đường thì gia đình lại càng thêm lo lắng.

Tranh cãi xung quanh việc cậu bé 13 tuổi đạp xe 103 km đi gặp em: Lớn thế rồi sao không dùng đầu mà lại dùng chân?
Tranh cãi xung quanh việc cậu bé 13 tuổi đạp xe 103 km đi gặp em: Lớn thế rồi sao không dùng đầu mà lại dùng chân?
Tranh cãi xung quanh việc cậu bé 13 tuổi đạp xe 103 km đi gặp em: Lớn thế rồi sao không dùng đầu mà lại dùng chân?
Tranh cãi xung quanh việc cậu bé 13 tuổi đạp xe 103 km đi gặp em: Lớn thế rồi sao không dùng đầu mà lại dùng chân?
Những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng về trường hợp của cậu bé Vi Quyết Chiến.

Trước những ý kiến trái chiều này, nhiều người cho rằng đó cách nghĩ hơi phiến diện vì cậu bé Vi Quyết Chiến đã giành trọn tình yêu cho em của mình để làm ra những việc đặc biệt, có lẽ chúng ta nên nhìn vào mặt tốt nhiều hơn là xét ở khía cạnh tiêu cực.

Tranh cãi xung quanh việc cậu bé 13 tuổi đạp xe 103 km đi gặp em: Lớn thế rồi sao không dùng đầu mà lại dùng chân?
Tranh cãi xung quanh việc cậu bé 13 tuổi đạp xe 103 km đi gặp em: Lớn thế rồi sao không dùng đầu mà lại dùng chân?

Theo bạn, trường hợp của cậu bé này liệu một mình tự đạp xe hơn 103 km đi thăm em có được gọi là hành động đẹp, ý nghĩa hay có phần mạo hiểm và hơi bồng bột?

Theo Phương Thảo/Infonet


CTCP TẬP ĐOÀN YEAH1
Địa chỉ:258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại:0828 730 06071
Fax:083 9101 074
Chịu trách nhiệm nội dung:Bà Lê Hải Yến
Điện thoại:+84357238450 -Email:[email protected]
Liên hệ quảng cáo:0357 535 179 -Email:[email protected]
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 54/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/07/2018
© Phát triển bởi Yeah1 Group. Copyright © 2006 - 2026 YEG. All rights reverved.