Trong tập 4 của "Bố ơi mình đi đâu thế," S.T Sơn Thạch lần đầu làm bố tập sự cho 5 đứa trẻ, trải qua nhiều thử thách hài hước và cảm động, từ dọn giường đến nấu ăn.
Trong tập 4 của chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế," S.T Sơn Thạch đã có một trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu tiên đảm nhận vai trò "bố tập sự" cho năm đứa trẻ. Với sự háo hức nhưng cũng đầy lo lắng, anh đã bước lên thuyền từ đất liền ra đảo, hy vọng rằng đây sẽ là một nơi tràn ngập tình yêu thương. Tuy nhiên, ngay khi đặt chân đến nơi, anh đã phải đối mặt với nhiều thử thách bất ngờ.

Khán giả không khỏi bất ngờ khi thấy S.T Sơn Thạch bị bác Leng Keng "thi hành luật" của chương trình: thu điện thoại và ví tiền, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trước mắt anh là năm đứa trẻ với ánh mắt tò mò và có phần nghi ngại. Thay vì được "bàn giao" từ các ông bố chính thức, S.T lại phải tự mình đối mặt với những thử thách mà không có bất kỳ sự hướng dẫn nào.
Màn chào sân của S.T hoàn toàn thất bại khi các bé tỏ ra dè dặt, đặc biệt là bé Bean, con trai của diễn viên Duy Hưng, đã từ chối lại gần vì coi anh là "người lạ." Hình ảnh S.T chạy theo Bean, liên tục cố gắng trò chuyện nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu, khiến khán giả vừa buồn cười vừa thương cảm cho anh.

Tuy nhiên, không nản lòng, S.T đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Anh quyết định dùng bánh làm "mồi nhử" để gần gũi các bé, kiên nhẫn ngồi cạnh Bean và hỏi: “Hôm nay con muốn đi học hay đi chơi?” Câu hỏi đơn giản đã mở ra tín hiệu tích cực khi Bean đáp gọn: “Con muốn chơi.” Từ đó, S.T bắt đầu xây dựng mối quan hệ với các bé bằng những trò chơi vui nhộn như "cá sấu lên bờ," khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn.
Khi các bé đã dần mở lòng hơn, S.T đã chuẩn bị nước uống cho các con và khéo léo đưa ra một "giao kèo": “Bạn nào muốn uống nước thì gọi chú S.T là bố nhé.” Các bé đồng loạt gọi "Bố S.T ơi," khoảnh khắc này đã tạo nên niềm vui và sự hạnh phúc cho S.T, đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ của anh với bọn trẻ.

Tuy nhiên, thử thách không dừng lại ở đó. Đến giờ ăn trưa, S.T phải nấu bữa cơm cho 10 người, điều này đã khiến anh bối rối. Không quen nấu ăn, S.T phải đi chợ mua nguyên liệu và hướng dẫn các bé cùng hái cà chua, nhặt trứng. Khi Noah làm vỡ trứng, S.T đã bình tĩnh hỏi: “Con làm vỡ trứng rồi thì con phải làm sao?” Thay vì cáu gắt, anh đã dạy các bé về trách nhiệm và cách xử lý sự cố.
Dù bối rối và không biết sẽ ra sao khi vừa nấu vừa trông 5 bạn nhỏ, nhưng S.T vẫn quyết tâm hoàn thành bữa cơm. Kết quả có thể không hoàn hảo, nhưng tiếng cười và tình yêu thương đã tràn ngập trong bữa ăn, khiến mọi nỗ lực của anh trở nên xứng đáng.

S.T Sơn Thạch, một nghệ sĩ nổi tiếng với vai trò thành viên của nhóm 365, đã chứng minh rằng sự chân thành, nhẫn nại và yêu thương có thể giúp vượt qua mọi khó khăn. Mặc dù chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em, anh đã làm tốt vai trò "bố tập sự" và tạo dựng nên những kỷ niệm đẹp trong lòng các bé.
Chương trình không chỉ mang lại tiếng cười mà còn là những bài học quý giá về tình yêu thương và sự gắn kết gia đình. S.T Sơn Thạch đã cho khán giả thấy rằng, dù có bối rối và không hoàn hảo, nhưng chính những nỗ lực chân thành sẽ tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.