Dù chỉ dừng chân ở vị trí thứ ba tại đêm chung kết Sing! Asia 2025, màn trình diễn đầy bản sắc của Phương Mỹ Chi đã để lại ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là với cộng đồng mạng Trung Quốc. Tuy nhiên, kết quả này cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính minh bạch của chương trình.
Trong chặng đường cuối cùng tại Sing! Asia, Phương Mỹ Chi đã giành vị trí thứ ba, đúng như những tin đồn râm ran trước đó. Ngay lập tức, kết quả này gây ra làn sóng tranh cãi lớn trong dư luận, khi nhiều người xem cho rằng chương trình đã có sự can thiệp vào kết quả ngay trước đêm chung kết thực sự bắt đầu.

Tuy nhiên, gạt bỏ những tranh cãi xung quanh, Phương Mỹ Chi vẫn là cái tên để lại nhiều dấu ấn đậm nét xuyên suốt gần hai tháng lên sóng Sing! Asia. Cô nhiều lần gây ấn tượng mạnh với kỹ thuật thanh nhạc ổn định, phong cách biểu diễn đậm cá tính và sự bứt phá rõ rệt qua từng vòng thi.
"Lạc Trôi" phiên bản song ngữ và "Chopstick" đậm chất Việt

Ở đêm chung kết, Phương Mỹ Chi đã mang đến hai màn trình diễn đầy ấn tượng. Trong lượt thi đầu tiên, cô song ca cùng Hoàng Linh ca khúc "Lạc Trôi" của Sơn Tùng M-TP – một ca khúc vốn được đánh giá là rất khó để cover thành công. Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi đã biến tấu ca khúc này thành một màn trình diễn song ngữ ấn tượng, kết hợp ăn ý với Hoàng Linh và đạt điểm số cao nhất lượt đầu là 202,8 điểm, giúp cô cùng Miyuna (Nhật Bản) và Chu Phi Ca (Trung Quốc) bước tiếp vào lượt thi thứ hai. Màn trình diễn này nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả Trung Quốc, những người cho rằng cô không chỉ cover thành công mà còn mang đến một phong cách rất khác biệt.
Ở tiết mục solo, Phương Mỹ Chi đã thể hiện ca khúc mới "Chopstick", do cô kết hợp cùng DTAP sáng tác. Lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Việt Nam "Câu chuyện bó đũa", bài hát được viết bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh và Trung. Cô khéo léo kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại, sử dụng cả dàn nhạc giao hưởng lẫn nhạc cụ dân tộc, gợi liên tưởng đến thể loại nhạc kịch thường thấy trong phim Disney. Với cách làm này, Phương Mỹ Chi đã hóa thân thành một người kể chuyện, truyền tải thông điệp đoàn kết và yêu thương một cách sâu sắc.
Mặc dù nhận được nhiều lời khen ngợi về sự sáng tạo và thông điệp ý nghĩa, "Chopstick" lại đạt điểm thấp nhất trong ba phần thi, khiến Phương Mỹ Chi kết thúc với tổng điểm 406,8, xếp hạng 3, chỉ thua Á quân Chu Phi Ca 0,8 điểm. Người chiến thắng cuối cùng là đại diện Nhật Bản, Miyuna, với 411 điểm.
"Chiến thắng trong tim người nghe"

Ngay sau đêm chung kết, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự tiếc nuối và ủng hộ mạnh mẽ Phương Mỹ Chi. Một người bình luận: “Trên sân khấu này, cô ấy đã thể hiện trọn vẹn sức hút của một ca sĩ Việt Nam đương đại.” Một ý kiến khác nhấn mạnh: “Thứ hạng không quan trọng bằng việc âm nhạc Việt Nam đã lan tỏa rộng rãi và để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả Trung Quốc.” Những lời khen ngợi này không chỉ khẳng định tài năng của Phương Mỹ Chi mà còn thể hiện sự đánh giá cao của khán giả quốc tế đối với âm nhạc Việt Nam.

Dù những nghi vấn về kết quả chương trình vẫn còn gây chia rẽ dư luận, không thể phủ nhận rằng Phương Mỹ Chi đã ghi dấu ấn đậm nét trong một mùa thi đầy cảm xúc và tự hào. Cô không chỉ muốn hát hay mà còn muốn hát khác, kiên định với bản sắc truyền thống nhưng vẫn bứt phá với những hình ảnh mới lạ, thậm chí mang cả dàn nhạc dân tộc sang Macau để thi đấu. Chính điều này đã chinh phục một lượng lớn khán giả Trung Quốc. Như một bình luận đã nói: "Vị trí thứ ba là kết quả của chương trình, còn cô ấy đã chiến thắng trong tim người nghe." Trong mắt nhiều khán giả, Phương Mỹ Chi chính là quán quân – người đã đưa âm nhạc Việt vươn ra thế giới với sắc màu riêng và niềm tin vào giá trị dân tộc.