Đêm cuối Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại trong sự lưu luyến của khán giả, “Hỏa Ca” lại cất lên lần nữa như lời tri ân đặc biệt đầy xúc động.
Tối 7/9 tại TP.HCM, đêm diễn cuối cùng của chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai đã chính thức khép lại, để lại nhiều cảm xúc khó quên với hàng chục nghìn khán giả và 33 nghệ sĩ tham gia chương trình.
Suốt hơn 500 ngày kể từ ngày công bố và chuỗi concert đã đồng hành cùng khán giả trên khắp đất nước, để rồi khép lại bằng một dấu ấn rực rỡ tại sân khấu Day 8. Trong hơn 5 tiếng đồng hồ, hơn 50 ca khúc liên tục vang lên, khiến bầu không khí bùng nổ. Bất chấp cơn mưa đầu buổi, khán giả vẫn ở lại hết mình cùng các nghệ sĩ. Khi trời tạnh hẳn, hàng chục nghìn người càng cháy hết mình trong từng nhịp nhạc, biến đêm diễn cuối cùng thành một kỷ niệm khó phai.


Nhưng bất ngờ, Ngay cả khi đêm diễn encore cuối cùng đã chính thức khép lại, khán giả vẫn chẳng rời đi. Tiếng hò reo, cổ vũ vẫn vang vọng không ngừng.Các Gai Con cũng đồng thanh vang lên câu hô đầy xúc động: “Không về đâu, không về đâu!” bao trùm không gian bằng sự quyến luyến đầy xúc động. Trước tình cảm quá lớn lao ấy, BTC và ê-kíp quyết định khép lại đêm diễn bằng việc tắt dần ánh đèn sân khấu để chương trình khép lại như 1 lời tri ân, đầy ắp kỷ niệm đẹp không thể nào quên.

Thế nhưng, cả khi ánh đèn sân khấu đã tắt, tưởng chừng như chương trình đã khép lại, Các Gai Con vẫn đứng đó, nán lại trong sự lưu luyến và nghẹn ngào. Khán giả khi ấy vẫn vang dội những tiếng reo hò tiếc nuối, níu giữ không muốn day 8 là day cuối. Trước tình cảm quá lớn lao ấy, ê-kíp đã bất ngờ quyết định mở vang “Hỏa Ca” một lần nữa. Ngay khoảnh khắc giai điệu cất lên, cả không gian như bung nổ, Mọi người cùng cất tiếng hát, hòa vào giai điệu quen thuộc. Đó không chỉ là món quà đặc biệt, mà còn là lời tri ân chân thành gửi đến khán giả.
