Với những tiếng cười, giọt nước mắt và những cái ôm siết chặt, "Gia đình Haha" đã khép lại một hành trình đầy ắp yêu thương.
Chuyến đi cuối cùng của "Gia đình Haha" đã khép lại một hành trình đầy cảm xúc, với điểm dừng chân tại Đắk Lắk. Tập phát sóng này không chỉ mang đến những khoảnh khắc sum vầy đầy ý nghĩa mà còn để lại dư vị lắng đọng, khi các thành viên cùng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ và đặc biệt cho Bùi Công Nam ngay tại quê nhà của anh.

Sau hành trình trải nghiệm tại nhiều vùng đất, "Gia đình Haha" đã có một chuyến đi cuối cùng về thăm quê hương Bùi Công Nam tại Đắk Lắk.

Chuyến đi này nhanh chóng biến thành một cuộc đoàn viên ấm áp, khi gia đình anh từ khắp nơi tề tựu, tạo nên một không khí thân mật mà các thành viên gọi là "cái Tết thứ hai". Giữa không gian giản dị, ấm cúng và bát mì Quảng trứ danh do chính mẹ anh chuẩn bị, những câu chuyện, kỷ niệm được sẻ chia.


Đặc biệt, khoảnh khắc chiếc bánh sinh nhật bất ngờ được mẹ anh mang ra đã trở thành đỉnh điểm của chương trình. Đây là lần đầu tiên sau hơn mười năm, Bùi Công Nam được đón tuổi mới trong vòng tay trọn vẹn của gia đình. Khoảnh khắc anh dạy cho (S)TRONG cách thể hiện tình cảm bằng một "cái thơm má" trìu mến đã gói trọn lại tinh thần của hành trình: không có gì quý hơn là được ở bên cạnh gia đình.

Tập cuối còn tôn vinh "Người phụ nữ phi thường" - mẹ của Y Xim, cô Dung. Câu chuyện về những năm tháng vừa làm công tác Đảng, vừa chăm lo cho gia đình trong điều kiện thiếu thốn đã khiến các thành viên "Gia đình Haha" phải thán phục.
Để bày tỏ lòng ngưỡng mộ, chương trình đã biến phòng khách thành một sân khấu đặc biệt, tái hiện lại cuộc thi "Phụ nữ cơ sở giỏi" mà cô từng tham gia. Thông điệp mạnh mẽ về vai trò của người phụ nữ trong xã hội đã được truyền tải qua lời chia sẻ của Ngọc Thanh Tâm: "Phụ nữ phải sống hạnh phúc mỗi ngày, vì khi phụ nữ hạnh phúc thì mọi người mới hạnh phúc."

"Gia đình Haha" đã khép lại hành trình bằng một món quà ý nghĩa gửi tặng cho trẻ em Tây Nguyên: một "Rạp chiếu phim của chú Xim" với bộ phim hoạt hình "Chú Voi Biết Bay". Món quà này không chỉ mang lại tiếng cười cho các em mà còn gieo mầm tình yêu với thiên nhiên, với loài voi, một biểu tượng của núi rừng nơi đây.

Hành trình của chương trình còn là "chiếc cầu tình thân", nơi những người con có thể nói lời yêu thương với cha mẹ. Khoảnh khắc xúc động khi Jun Phạm tâm sự về việc không còn mẹ để phụng dưỡng đã tiếp thêm dũng khí cho Y Xim lần đầu tiên nói với mẹ: "Con và mấy anh em trong nhà rất yêu mẹ, mẹ là người tuyệt vời nhất."
Dư âm của chương trình sẽ còn mãi, không chỉ trong lòng các thành viên mà còn trong lòng hàng triệu khán giả, những người đã tìm thấy sự chữa lành, sự bình yên và hơn hết, là nhận ra giá trị của gia đình, của những yêu thương giản dị mà quý giá.