Hành trình “Bố ơi mình đi đâu thế? 2025” đã khép lại với nhiều cảm xúc khó quên, nơi các ông bố học được nhiều điều từ con, còn những đứa trẻ trưởng thành hơn, biết tự lập, biết yêu thương và sẻ chia.
Chương trình Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế? mùa mới không chỉ mang đến những khoảnh khắc vui vẻ, khám phá mà còn là hành trình đầy cảm xúc, giúp các ông bố và khán giả nhìn thấy sự trưởng thành bất ngờ của những “cô, cậu bé”. Sau chặng đường dài, Trung Ruồi, Duy Hưng, Thái Hòa và Hoàng Trung đều xúc động khi chia sẻ về con.

Nam diễn viên Trung Ruồi không giấu nổi sự xúc động khi kể về con gái Dứa. Mới chỉ 5 tuổi, Dứa đã khiến bố ngỡ ngàng vì sự chững chạc và lòng hi sinh. Trong một buổi quay, Dứa bị mệt do trúng thực, nhưng cô bé đã hai lần lặng lẽ trốn ê-kíp đi ngủ, không nói với ai vì “không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người”.
Trung Ruồi kể lại: "Con đã cố gắng cầm máy quay cho bố mặc dù rất mệt. Quay xong, con trả lại và bảo: 'Bố ơi, con quay xong cho bố rồi'. Sau đó con mới đi tìm chỗ ngủ thiếp đi. Về sau con còn nôn nữa. Mới 5 tuổi thôi mà con đã biết tự lập, biết nghĩ cho người khác như vậy rồi". Khoảnh khắc ấy khiến không chỉ Trung Ruồi mà cả các ông bố khác cũng phải lặng đi vì xúc động.

Với Duy Hưng, hành trình Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế? là một bước ngoặt lớn của bé Bean. Nam diễn viên bất ngờ khi thấy con trai thay đổi từ một cậu bé rụt rè, nhút nhát thành dũng cảm và tự lập. "Ở nhà thì Bean rụt rè, nhút nhát bao nhiêu thì sau chương trình lại dũng cảm tự lập bấy nhiêu. Con có thể đứng ra giúp bố, tự một mình đi tìm đường…”, Duy Hưng chia sẻ đầy tự hào.
Không chỉ Duy Hưng, Trung Ruồi cũng phải dành lời khen cho Bean. Anh nhận xét Bean “tình cảm hơn cả bố”, đặc biệt là việc cậu bé dám nói ra lời yêu thương: "Bean dám đến ôm chú Trung rồi nói: 'Con yêu chú'. Mình thử nghĩ xem, có dám nói với bố mẹ mình như thế không?".


Trong khi đó, Thái Hòa cũng có những khám phá mới về con trai Minh Khôi. Mặc dù ban đầu ít nói, nhưng Khôi đã bộc lộ sự quan tâm tinh tế đến bạn bè. Thái Hòa xúc động kể lại: “Có lúc con ngại, không nói ra với bạn mà về tối lại hỏi: 'Bố ơi, không biết em MinHee thế nào rồi nhỉ?' hay 'Bố ơi, em Dứa có đỡ hơn chưa?'".
Bé MinHee (con gái bố Hoàng Trung) cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Bố Hoàng Trung nhớ lại khoảnh khắc con gái bật khóc vì thương bố phải cấy lúa dưới bùn, cho thấy sự gắn kết và yêu thương vô điều kiện của con dành cho bố.
Phần nhắn gửi cuối chương trình đã mang đến những giây phút vừa hài hước, vừa đầy cảm xúc. Bé Bean hồn nhiên dặn dò bố: "Bố ơi, đừng đánh con nhé. Con muốn ăn pizza...". Bé Minh Khôi thì muốn bố gấp một "cái thuyền siêu to khổng lồ", còn Dứa nói ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Con rất yêu bố Trung". Minh Khôi khiến mọi người bật cười với lời nhắn hóm hỉnh: "Bố Hòa ơi, bố ăn ít thôi không thì bố lại chubby (mũm mĩm) bây giờ".

Đặc biệt, lời chia sẻ của Audi (con gái Neko Lê) khiến khán giả nghẹn ngào: "Con chỉ quan tâm đến sức khỏe của ba và gia đình... Con chúc ba luôn mạnh khỏe, không bị mệt hay bệnh gì, và dành nhiều thời gian chơi với con". Đây không chỉ là lời nhắn nhủ của một đứa trẻ mà còn là thông điệp sâu sắc về tình yêu thương gia đình.