Câu chuyện về em Quách Đức Thiện (11 tuổi, Ninh Bình) trong tập 153 Mái ấm gia đình Việt đã khiến MC Đại Nghĩa, ca sĩ Quang Hà và diễn viên Đồng Ánh Quỳnh không cầm được nước mắt
Tập 153 chương trình Mái ấm gia đình Việt vừa phát sóng đã mang đến một trong những câu chuyện lay động lòng người nhất. Em Quách Đức Thiện (sinh năm 2014, học lớp 6, Trường THCS Thạch Bình, xã Phú Sơn, Ninh Bình) khiến cả trường quay lặng đi khi chia sẻ: mỗi lúc nhớ mẹ, em lại ôm chặt chiếc cặp cũ – món quà cuối cùng mẹ để lại trước khi qua đời vì đột quỵ năm 2022.

Trước đó, gia đình em đã liên tiếp trải qua nhiều biến cố. Cha của Thiện, anh Quách Văn Tùng (SN 1986), từng mất thị lực mắt trái sau tai nạn giao thông. Khi chuyển sang làm phụ hồ, anh lại bị ngã giàn giáo gãy xương sườn, chấn thương vai. Sức khỏe ngày càng suy yếu, nhưng anh vẫn cố gắng làm mọi việc để nuôi con: từ phụ hồ, làm ruộng thuê đến bơm nước, với thu nhập bấp bênh 200.000 – 300.000 đồng/ngày. Có tháng anh kiếm được 4 triệu đồng, nhưng cũng có tháng gia đình gần như không có đồng nào.

Sự ra đi của người mẹ – lao động chính trong gia đình – khiến cuộc sống của hai anh em Đức Thiện rơi vào cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện tại, cả hai chỉ nhận được trợ cấp mồ côi 320.000 đồng/tháng, trong khi anh Tùng hưởng trợ cấp người khuyết tật 720.000 đồng. Số tiền ít ỏi không đủ trang trải, buộc anh phải bất chấp sức khỏe để tiếp tục lao động.

Câu chuyện của Đức Thiện đã chạm đến trái tim của các nghệ sĩ tham gia chương trình. MC Đại Nghĩa nghẹn ngào: “Những mất mát, chia ly vốn dĩ là điều không ai tránh khỏi. Nhưng nếu điều đó xảy ra với một người trưởng thành thì có thể gắng gượng vượt qua. Với những em nhỏ như Đức Thiện, nỗi đau này là quá sức để đối diện.”
Ca sĩ Quang Hà cũng không giấu nổi sự lo lắng cho sức khỏe của người cha, khi ông vẫn phải tiếp tục làm việc nặng nhọc dù cơ thể không còn nguyên vẹn. Anh xúc động chia sẻ: “Tôi thật sự khâm phục hai anh em Thiện vì sự hiểu chuyện, biết phụ giúp cha từ nhỏ. Các em đã quá thiệt thòi, nhưng vẫn mạnh mẽ và đầy nghị lực.”

Diễn viên Đồng Ánh Quỳnh rơi nước mắt khi nghe Thiện kể chuyện ôm chiếc cặp sách cũ để nguôi ngoai nỗi nhớ mẹ. Cô nói: “Em không dám nghĩ nếu mình ở trong hoàn cảnh như vậy thì sẽ ra sao. Các bé nhỏ tuổi mà phải chịu nhiều mất mát như thế thật sự khiến em không cầm được nước mắt.”
Kết thúc các phần thi, gia đình em Nguyễn Duy Phước về thứ ba, nhận thưởng 17 triệu đồng. Em Hà Bảo Ngọc về nhì, nhận 22 triệu đồng. Gia đình em Quách Đức Thiện giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng tiền thưởng 55 triệu đồng. Như vậy, trong tập 153, tổng tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen là 94 triệu đồng.

Những giọt nước mắt của nghệ sĩ, khán giả và cả chính các em nhỏ trong tập phát sóng này không chỉ dừng lại ở sự đồng cảm. Đó còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của tình thương, của sự sẻ chia để giúp những mảnh đời kém may mắn vượt qua nghịch cảnh.