Tối ngày 23/8, bộ phim điện ảnh Khế Ước Bán Dâu đã chính thức ra mắt khán giả tại Vạn Hạnh Mall, gây ấn tượng mạnh mẽ với màn tái hiện một lễ rước dâu linh đình, đậm màu sắc cổ trang và văn hóa truyền thống Việt Nam.
Buổi showcase được thực hiện dưới hình thức một lễ rước dâu. Dàn diễn viên chính của bộ phim gồm: Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Trà My, Tuyết Anh xuất hiện trong hỷ phục Việt tinh xảo, lộng lẫy, mang đến không khí rước dâu vừa hoành tráng, vừa đậm bản sắc văn hóa truyền thống.


Đặc biệt, buổi showcase cũng có sự tham gia góp mặt của nhà văn Thục Linh - tác giả tác phẩm gốc - tiểu thuyết Khế Ước Bán Dâu. Nữ nhà văn cho biết việc tác phẩm được chuyển thể thành phim điện ảnh và ra mắt trên màn ảnh rộng là kết quả của rất nhiều tâm huyết và nỗ lực từ cả ê-kíp. Nhà văn Thục Linh bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến hành trình ấy, đồng thời chia sẻ cảm xúc “hồi hộp và mong đợi đến ngày phim công chiếu để xem những gì mình từng tưởng tượng có thể trở thành hiện thực hay không”.

Lâm Thanh Mỹ chia sẻ về vai diễn Nhài, một cô gái 17 tuổi đầy cô đơn. Dù đã có kinh nghiệm diễn xuất, vai Nhài vẫn là thử thách lớn khi cô phải hóa thân vào một nhân vật có nhiều trải nghiệm mới mẻ, từ lấy chồng đến sinh con. Nữ diễn viên tiết lộ một trong những cảnh quay đáng nhớ nhất là cảnh hát ru, khiến cô xúc động bật khóc ngay cả trong lúc thu âm. Đây cũng là lần thứ hai cô hợp tác với đạo diễn Lê Văn Kiệt, và sự ăn ý đã giúp cô làm việc hiệu quả hơn rất nhiều.

Hữu Vi, lần đầu thử sức với hình tượng cổ trang, bày tỏ sự thích thú khi khoác lên mình bộ hỷ phục độc đáo. Anh cho biết việc hóa thân thành chú rể mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, và kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi chứng kiến Lâm Thanh Mỹ cất tiếng hát ru.

Sự trở lại của Trà My sau 7 năm cũng là một điểm nhấn. Nữ diễn viên chia sẻ cô đã rất kỹ tính trong việc chọn kịch bản và Khế Ước Bán Dâu đã chinh phục cô bởi nguyên tác hấp dẫn và sự chuyên nghiệp của ê-kíp. Trà My còn tự học và đánh đàn thật để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, với mong muốn mang đến một hình ảnh trưởng thành hơn.

Tuyết Anh đối mặt với thử thách lớn khi đảm nhận vai chị cả, phải cân bằng giữa sự thân thiện và uy quyền. Cô ấn tượng nhất với một cảnh hành động ở Ninh Bình, khi gặp sự cố trượt chân và bị té, cho thấy sự hy sinh vì vai diễn.

Riêng Lãnh Thanh lại có những chia sẻ hài hước nhưng đầy thâm thúy về vai diễn mới. Anh cho biết lần này việc "cởi đồ không phải để 'lên giường' mà là để 'lên đồng'", gắn liền với văn hóa và tín ngưỡng. Để nhập vai, nam diễn viên đã áp dụng nhiều phương pháp đặc biệt như dậy sớm chạy bộ, tắm nước lạnh và thiền định trong cái lạnh miền Bắc để cảm nhận rõ hơn trạng thái tâm linh của nhân vật.
Cũng trong khuôn khổ sự kiện, trailer chính thức của Khế Ước Bán Dâu đã "đánh úp" khán giả, hé lộ những lễ nghi khắt khe và bí mật kinh hoàng của gia tộc họ Vũ. Trailer đi sâu vào các luật lệ nghiêm khắc như "Không rời khỏi phòng sau canh nhất đêm rằm" hay "Không tùy tiện vào phòng lão phu nhân". Những quy tắc này không chỉ là lễ nghi mà còn phơi bày sự giam hãm và bi kịch của người phụ nữ trong gia tộc - gánh nặng phải sinh con trai nối dõi.
Với bối cảnh, trang phục, nghi lễ được đầu tư công phu, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến một "tư liệu sống" tái hiện tinh hoa văn hóa Việt. Khế Ước Bán Dâu được ấn định khởi chiếu vào ngày 12/9, được kỳ vọng sẽ tạo nên một làn gió mới cho điện ảnh Việt, vừa gần gũi nhờ chất liệu văn hóa, vừa kịch tính bởi cách kể chuyện hiện đại.