Yeah1

Xót xa người bố lấy vợ mới, con trai quỳ dưới mưa xin làm giấy khai sinh để đi học vẫn bị bỏ mặc

Cộng đồng mạng đang xôn xao câu chuyện ông bố bỏ con lấy vợ để con trai 9 tuổi quỳ gối dưới mưa cầu xin được làm giấy tờ để được đi học.

Người ta thường nói, thiên chức lớn nhất của con người là được làm cha làm mẹ. Ấy thế mà, dù có những người được hưởng thiên chức ấy nhưng lại nhẫn tâm bỏ rơi chính đứa con mình "máu mủ" do mình sinh ra. Theo như hình ảnh được chụp lại lúc trời mưa to, một cậu bé quỳ gối trên đường, nhìn đáng thương vô cùng. Bên cạnh có một người áo trắng cầm ô che được biết là bà ngoại của cháu. 

xot-xa-bo-lay-vo-moi-con-trai-quy-duoi-mua-xin-lam-giay-khai-sinh-de-duoc-di-hoc-van-bi-bo-mac

Theo lời kể của hàng xóm, mẹ mất khi sinh cháu bé, cậu bé bị bố ruột bỏ rơi phải sống cùng bà ngoại. Từ lúc lọt lòng đến khi 9 tuổi, người bố chưa từng hỏi han, nuôi dưỡng hay làm giấy khai sinh. Cháu đã sống trong tình trạng không có giấy tờ tùy thân suốt nhiều năm nay, nên không được đi học như bạn bè cùng trang lứa. 

Tình trạng không có giấy tờ khiến cuộc sống cháu bé gặp khó khăn nên quyết định đến gặp bố thỉnh cầu được làm giấy tờ. Tuy nhiên, khi cháu và bà ngoại đến nơi thì phát hiện ông bố đang làm đám cưới lấy vợ mới. Người bố đang mặc đồ chú rể, chuẩn bị đi làm lễ đón vợ mới. Tất cả những có mặt tại lễ cưới ai cũng hoang mang. Nhiều người sau khi nghe câu chuyện không khỏi đau lòng. 

Cháu bé mới quỳ gối khẩn cầu bố làm giấy tờ để được đi học đàng hoàng, thế nhưng ông bố vẫn mải mai không quan tâm, xem như con trai không hề tồn tại. Để mặc con trai quỳ dưới trời mưa tầm tã, người bố vẫn không hề xót thương mà quay ra làm lễ với vợ mới. Không ít người biết chuyện vô cùng bức xúc cho rằng người bố quá ích kỷ, tàn nhẫn với con nhỏ. 

Biết bao nhiêu bậc làm cha làm mẹ ngoài kia, điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình không chấp nhận nhưng họ vẫn luôn cố gắng nuôi dạy con cái nên người. Biết bao nhiêu ông bố bà mẹ, sinh con ra đã chẳng được may mắn như những đứa trẻ khác, bị dị tật, down, thiểu năng trí tuệ... nhưng vì tình yêu thương, họ vẫn chăm nôm nuôi dưỡng con cái. Hiện câu chuyện của cậu bé 9 tuổi tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) này đang là chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Ảnh: Tổng hợp


CTCP TẬP ĐOÀN YEAH1
Địa chỉ:258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại:0828 730 06071
Fax:083 9101 074
Chịu trách nhiệm nội dung:Bà Lê Hải Yến
Điện thoại:+84357238450 -Email:[email protected]
Liên hệ quảng cáo:0357 535 179 -Email:[email protected]
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 54/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/07/2018
© Phát triển bởi Yeah1 Group. Copyright © 2006 - 2026 YEG. All rights reverved.