24h
Yeah1 News

Về tảo mộ tổ tiên nhà chồng, con dâu lập tức báo cảnh sát khi thấy dòng chữ trên bia mộ

Thứ bảy, 06/01/2024 | 09:40 (GMT+7)

Nhìn thấy dòng chữ trên bia mộ tổ tiên, cô con dâu đã lập tức báo cảnh sát để tố cáo chồng của mình.

Anh Trần và chị Tăng kết hôn từ năm 2007, nhưng chỉ sau 3 năm chung sống thì cả hai trở nên rạn nứt. Đến 2010, cả hai có ý định chấm dứt hôn nhân vì không thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân được nữa. Tuy nhiên, vì thủ tục và thời gian chờ đợi ra tòa khá lâu nên tình trạng hôn nhân của họ vẫn bỏ ngỏ.

Đến tháng 8/2011, anh Trần gặp một người phụ nữ tên Chung. Cả hai này sinh tình cảm và quyết định sống cùng nhau trong một căn nhà thuê. Đến tháng 6/2022, họ có với nhau một cô con gái chung.

Về tảo mộ tổ tiên nhà chồng, con dâu lập tức báo cảnh sát khi thấy dòng chữ trên bia mộ - ảnh 1

Vợ chồng Anh Trần và chị Tăng xảy ra nhiều mâu thuẫn sau kết hôn. ảnh minh họa

Vì vẫn là con dâu nhà họ Trần nên năm 2023, chị Tăng đã về Hồ Nam (Trung Quốc) để viếng mộ tổ tiên nhà chồng. Theo phong tục địa phương, tên của người thân trong gia đình kể cả con dâu, cháu dâu sẽ được viết bên cạnh bia mộ tổ tiên, ông bà, bố mẹ đã qua đời. 

Lúc này, chị Tăng phát hiện tên tình nhân của anh Trần đã được khắc với vai trò người vợ. Ngay lập tức, chị Tăng chụp ảnh, thu thập bằng chứng báo vụ việc lên cảnh sát. Chị Tăng cho biết, vì hai vợ chồng không có con nên mối quan hệ đã rạn nứt nhiều năm nay. Nhưng khi cả hai vẫn chưa ly hôn thì tên người cháu dâu trên mộ tổ tiên của gia đình anh Trần đã tahy đổi.

"Khoảng tháng 11/2011, tôi nghe đồng nghiệp của chồng nói rằng anh có một người phụ nữ khác bên ngoài và đang thuê nhà sống chung ở Bảo An, Thâm Quyến. Nhưng tôi vẫn chưa tin vì không có bằng chứng nào cả. Tháng 3/2012, chồng tôi có nộp đơn ly hôn lên tòa án quận Nam Sơn nhưng sự việc chưa được giải quyết.

Tháng 3/2013, qua đồng nghiệp của chồng, tôi biết được chồng đang chung sống với người phụ nữ tên Chung như vợ chồng, sinh một người con. Sau đó tôi đến bệnh viện tìm hiểu và chụp ảnh. Giấy chứng nhận ghi rõ tên mẹ là Chung, tên bố là Trần", chị Tăng chia sẻ.

Về tảo mộ tổ tiên nhà chồng, con dâu lập tức báo cảnh sát khi thấy dòng chữ trên bia mộ - ảnh 2

Chị Tăng báo cảnh sát sau khi nhìn thấy dòng chữ trên bia mộ tổ tiên nhà chồng. Ảnh minh họa

Trong khi đó, anh Trần lại cho rằng vợ cả từng che giấu tuổi thật và không thể sinh con. Vì vậy anh đã tìm một người phụ nữ có thể sinh con cho mình.

Anh Trần giải thích: "Chúng tôi ly thân vào tháng 10/2010. Tôi gặp Chung vào tháng 11/2011 và có cuộc tình một đêm. Sau đó, Chung có thai và cô ấy kiên quyết muốn sinh con. Tôi vì thương cô ấy nên chấp nhận mọi việc. Chung không biết tôi đã kết hôn".

Ngoài ra, anh Trần cũng cho biết thêm rằng nguyên nhân khiến việc ly hôn bị trì hoãn là vì chị Tăng đã đòi 500.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) nhưng anh không trả được. Tháng 3/2012, anh Trần ủy thác cho luật sư ở Nam Sơn, Thâm Quyến nộp đơn ly hôn lên tòa án nhân dân quận Nam Sơn. Nhưng đến tháng 6/2012, tòa vẫn yêu cầu đôi bên hòa giải và việc ly hôn cứ liên tục bị trì hoãn. Trong thời gian đó thực chất anh và vợ cả đã ly thân.

Về tảo mộ tổ tiên nhà chồng, con dâu lập tức báo cảnh sát khi thấy dòng chữ trên bia mộ - ảnh 3

Anh Trần hiện đã có con với người phụ nữ khác. Ảnh minh họa

Cuối cùng, tòa án Thâm Quyên ra phán quyết có tội với anh Trần, khởi tố theo quy định của pháp luật. Anh Trần phạm tội 2 vợ và bị kết án 5 tháng giam giữ hình sự.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục