Sau giấc mơ kỳ lạ liên quan đến con trai 7 tháng tuổi, người mẹ liền cảm thấy có điều chẳng lành nên đã kiểm tra camera.
Mới đây, một bà mẹ ở Bản Khê, Liêu Linh (Trung Quốc) đã chia sẻ một câu chuyện của chính bản thân khiến nhiều người cũng phải bất ngờ.
Theo đó, mọi chuyện bắt đầu khi người mẹ này nằm mơ thấy con trai đang cầu cứu với khuôn mặt đầy máu. Bà lập tức kể lại chuyện này với bảo mẫu của con trai nhưng bảo mẫu chỉ im lắng và không nói gì cả.
Linh tính mách bảo có điều không lành, người mẹ lập tức kiểm tra camera giám sát của gia đình thì phát hiện cảnh tượng đau lòng. Trong đoạn video được ghi lại, bảo mẫu đã đánh vào đầu con trai 7 tháng tuổi của cô nhiều lần, thậm chí còn mắng cậu bé thậm tệ.

Người mẹ kiểm tra camera sau khi thấy giấc mơ kỳ lạ về đứa con 7 tháng tuổi
Chứng kiến cảnh tượng từ camera giám sát, người mẹ lạnh sống lưng vì không ngờ giấc mơ của mình lại như một điềm báo kỳ lạ. Cô tự hỏi rằng phải chăng giữa mình và con trai có mối liên kết kì diệu đến vậy?
Theo chia sẻ từ người mẹ, gia đình cô đã chi trả mức lương gần 20 triệu đồng/ tháng để thuê người bảo mẫu này. Ban ngày, người bảo mẫu có tính cách rất hòa đồng, tốt bụng, thậm chí gia đình không giữ bất kì giấy tờ tùy thân nào của bảo mẫu vì quá tin tưởng. Chính vì thế gia đình lại không thể ngờ cô ấy có hành động ác động với một đứa trẻ như thế.

Khoảnh khắc bảo mẫu có những hành động tàn nhẫn với đứa trẻ khiến người mẹ tá hỏa
"Làm sao bà ta có thể nhẫn tâm làm như vậy với một đứa trẻ mới 7 tháng tuổi? Những gì bà ta đã làm thực sự không chấp nhận được! Một người có trách nhiệm phải yêu thích công việc mình làm. Nếu bạn không thích trẻ con, đừng làm bảo mẫu. Nếu bạn lấy tiền của người khác, bạn nên chăm sóc con cái của họ cẩn thận. Không ngờ bà ta lại đánh con của tôi!" - người mẹ than thở.

Người mẹ không ngờ bảo mẫu được gia đình tin tưởng lại có thể hành động nhẫn tâm như vậy