Sau khi hạ sinh con gái đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo, cô nàng Múi xù vừa chia sẻ những tháng ngày đối mặt với áp lực lần đầu làm mẹ.
Đầu tháng 3 năm nay, cặp đôi đồng tính Bi Bảo và Múi xù chính thức đón con gái đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Vì khoảng cách địa lý xa xôi, Múi xù phải sinh con 1 mình ở Mỹ nhờ sự chăm sóc của gia đình. Riêng Bi Bảo ở Việt Nam vẫn dõi theo hành trình lâm bồn đầy gian nan của vợ đồng thời bày tỏ thương Múi xù rất nhiều. Sau hơn 1 tháng đón "tiểu công chúa", mới đây cô nàng Múi xù vừa tiết lộ tâm lý bất ổn của bản thân ngỡ như đang có dấu hiệu trầm cảm sau sinh.

Theo đó, Múi xù chia sẻ, khi nhìn con gái Mật Ong lớn từng ngày, cô hạnh phúc đến rơi nước mắt. Cảm xúc nghẹn ngào khó diễn tả khi chăm con khiến Múi xù rơi vào trầm tư, tâm trạng rối bời từng ngày. Cô nàng cho hay trong quá trình làm mẹ, cô cảm thấy uất ức nhất trước những thắc mắc của mọi người xung quanh về chuyện chăm con. Những nhận xét kiểu như: không biết chăm con, không thương con, không có sữa, sợ cực sợ mất dáng ngực nên không cho ti mẹ,...làm Múi xù gặp áp lực, cạn lời không thể đáp trả.


Đặc biệt, điều khiến bà xã Bi Bảo mệt mỏi chính là sự khác biệt 2 thế hệ trong cách nuôi con. Vì cách chăm con của cô theo phương pháp easy, khoa học nên trái ngược hoàn toàn với cách chăm truyền thống của mẹ ruột, luôn cưng chiều cháu hết mực. Đây là lý do khiến cô gặp nhiều rắc rối. Tuy vậy, Múi xù vẫn hiểu gia đình ai cũng thương mẹ con cô, chỉ là cách yêu thương mỗi người khác nhau nên bản thân phải chấp nhận. Nói về nghi vấn liệu có trầm cảm sau sinh hay không, Múi xù lạc quan chia sẻ: "Em nghĩ rằng đây là cảm xúc vốn có thiêng liêng khi làm mẹ. Tại vì em hay nhìn mọi thứ theo hướng tích cực lắm...". Tâm sự của Múi xù ngầm khẳng định dù có nhiều thay đổi về tâm trạng, cảm xúc khi trở thành mẹ nhưng cô vẫn đang sống vui vẻ, lạc quan, không để bản thân rơi vào trầm cảm làm ảnh hưởng đến con cái.

Ảnh: FBNV