Mới đây, một người dùng mạng xã hội chia sẻ lại đoạn clip ghi lại cảnh một cuốn sổ tay của cháu trai 8 tuổi với nhiều nét vẽ hình thù kỳ lạ khiến cư dân mạng vô cùng ngạc nhiên. Theo người này, bé trai cất rất kỹ người cô nói mãi thì cậu bé mới cho xem. Ban đầu cứ tưởng là những ngôi nhà hoa hoặc họa tiết gì đó như những các bé đồng trang lứa. Nhưng không bên trong là các bức tranh vẽ bàn thờ, tượng Phật thường được thấy trong chùa, hay những ký tự Phật giáo mà chỉ những người thầy Phật pháp mới có thể đọc và viết ra được.
Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng ai cũng bảo nổi da gà vì không tin được đây là tác phẩm từ bàn tay cậu bé 8 tuổi và không ít người để lại những lời lý giải đầy tâm linh "truyền nhân của pháp sư","Kiếp này còn nhớ của kiếp trước. Không lẻ là đệ tử chùa thiếu lâm", "Cuốn tập này là lâu lắm rồi, vì giấy bây giờ không còn loại giấy đó nữa, chắc là bé nhặt được, "Có 1 số kí hiệu Sigil nó giống như luật hấp dẫn vậy, thay vì khẳng định bằng lời nói thì sẽ chuyển đổi thành kí hiệu để kết nối năng lượng", phản ứng của cư dân mạng trước hình ảnh được chia sẻ









