Hình ảnh 2 em nhỏ bị phụ huynh phạt quỳ gối dưới trời mưa, gây nhiều tranh cãi. Nhiều người phẫn nộ thốt lên "Hổ dữ còn không nở ăn thịt con".
Theo đó, đêm hôm trời mưa tầm tã và cũng bắt đầu có chút không khí lạnh, một người dân nhà ở sát đường đã quay được đoạn clip khiến dân tình không ngừng tranh cãi khi việc dạy con theo kiểu này có thực sự tốt hay là không. Hình ảnh cắt ra từ đoạn video quay lại cho thấy, ở ngay nhà đối diện bên kia đường hai chị em gồm 1 trai 1 gái đang quỳ dưới cơn mưa tầm tã mà không hề có ai dắt vào cũng không thấy phụ huynh của em đâu.

Theo như chủ nhân của đoạn clip chia sẻ, hai đứa bé làm sai việc gì đó nên bị người bố phạt ra quỳ dưới mưa mặc dù lúc này trời đã tối muộn. Người dân xung quanh vì sợ hãi nên cũng không dám lên tiếng can ngăn cách dạy con của người bố.


Sau khi đăng tải đoạn video đã nhận về vô vàn bình luận trái chiều nhiều người đã thẳng thắn lên tiếng chỉ trích phụ huynh của em vì có kiểu dạy con không thương tiếc, phạt con thì có nhiều cách và có nhiều thời điểm khác nhau đằng này mưa gió sấm sét vẫn để con quỳ ngoài đường thì đành bó tay không chấp nhận được.

Tuy nhiên ngược lại một số netizen cho rằng chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ như thế nào có lẽ hai đứa bé đã làm sai chuyện gì đó lớn nên ông bố mới bực tức mới đứt ruột phạt con như vậy. sau cùng cũng chỉ mong con nên người. Một số phản ứng của cư dân mạng như:
"Đây gọi là nhục hình trẻ em, đi tù đó nha chứ ko phải cha mẹ muốn làm gì làm đâu."
"Sau này các con sẽ giành cả quãng đời còn lại để chữa lành tổn thương hôm nay"
"Có nhiều cách dạy con mà, cho qùy trong nhà cũng được, sét nguy hiểm quá"
"Quỳ trong không được hả ngoài mưa lớn lại có sấm sét nữa lộ có việc gì xảy ra thì sao"