Câu chuyện về thanh niên này chính là điển hình của những người có lối sống “nằm yên” đang được nhiều người trẻ Trung Quốc áp dụng.
Cụ thể, mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc đã xôn xao về câu chuyện về một chàng trai có tên là Lý Thư (19 tuổi, ở Tứ Xuyên). Anh chàng bắt đầu nghỉ việc từ năm 2018 và sống trong một căn hộ đi thuê của mình mà không hề tiếp xúc hay giao tiếp với xã hội ở bên ngoài.
Đến cuối năm 2022, khi mà số tiền tiết kiệm ít ỏi của chàng thanh niên không còn nhiều, anh không còn khả năng để chi trả tiền thuê nhà hàng tháng. Ý nghĩ sống ngoài trời của anh cũng bắt đầu từ đó. Sau đó, anh đã quyết định bán tất cả số tài sản đang có của mình bao gồm máy ảnh và máy tính để sống tại “ngôi nhà màu cam” với giá 4.500 nhân dân tệ (khoảng 15 triệu đồng).
![Không muốn đi làm, chàng trai dựng lều, sống luôn ở bãi rác trong sự thoải mái - ảnh 1](https://media.yeah1.com/files/nguyetthao/2023/05/22/346147269_169113276122157_545426273731926517_n-211128.png)
Chàng trai từ bỏ cuộc sống thuê nhà để chuyển đến sống trong túp lều màu cam
Được biết, nơi mà Lý Thư lựa chọn để dựng lều trại xung quanh có đầy gạch, đá, phế liệu xây dựng và được mọi người ví như “bãi rác”. Chiếc lều màu cam của anh nổi bật giữa đống phế liệu ngổn ngang, bên ngoài là tấm biển nhắc nhở với nội dung: "Tôi chỉ ở đây tạm thời thôi, đống đồ này là nhà của tôi, vô giá trị, bán cũng không được mấy đồng, xin đừng phá hủy nó. Nếu muốn tôi chuyển đi, xin hãy gọi vào số điện thoại 18xxxxxxxxx . Nếu tôi có gây ảnh hưởng tới bạn, tôi sẽ xin lỗi và sẽ rời đi".
Lý Thư cũng cho biết thêm rằng, đống đồ của anh không đáng giá bao nhiêu, thứ giá trị nhất có lẽ là căn lều cũ. Những tài sản còn lại là hai bộ quần áo rách, một cái bếp dùng để nấu ăn, một chiếc nồi nhôm và một ít thực phẩm giá rẻ. Chính vì vậy, những tên trộm cũng sẽ không bao giờ để ý tới anh, ngoại trừ những con mèo hoang đi lạc thỉnh thoảng đến trộm đồ ăn.
![Không muốn đi làm, chàng trai dựng lều, sống luôn ở bãi rác trong sự thoải mái - ảnh 2](https://media.yeah1.com/files/nguyetthao/2023/05/22/346147954_3416472455280207_4669309681926151087_n-211213.png)
Túp lều nằm lọt thỏm giữa bãi rác
Đến tháng 10/2022, Lý Thư đã sống trong căn lều của mình được 200 ngày. “Bãi rác” hiện tại anh đang sống là “khu cắm trại” thứ 5 và cũng là nơi lâu nhất anh đã sinh sống. Anh tiết lộ rằng, cuộc sống ở bãi đỗ xe bỏ hoang này khá thoải mái, dù khổ cực nhưng khiến anh hài lòng.
Đồ ăn hàng ngày của Lý Thư cũng được mua với giá rẻ nhất, 7 nhân dân tệ có thể mua được 1 miếng đậu phụ, 1 ít nấm kim châm, 1 nắm ớt và hẹ . Mặc dù nhìn bề ngoài những thực phẩm này không được đẹp lắm nhưng vẫn đảm bảo 1 bữa ăn ra trò đối với bản thân anh. Thậm chí, có những hôm Lý Thư còn ăn sang hơn, có cả lẩu bò nhưng chi phí vẫn chỉ giới hạn chi tiêu của 1 ngày.
![Không muốn đi làm, chàng trai dựng lều, sống luôn ở bãi rác trong sự thoải mái - ảnh 3](https://media.yeah1.com/files/nguyetthao/2023/05/22/346144738_624539569732896_6196659887619735176_n-211233.png)
Bữa ăn đạm bạc của anh chàng mỗi ngày
Về nước sạch và sạc pin điện thoại, anh phải đi 1 quãng đường rất xa nhưng Lý Thư vẫn không hề cảm thấy đó là vấn đề gì lớn bởi anh cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi. Mọi người khi biết chuyện của anh chàng đã bày tỏ sự quan ngại về cuộc sống của Lý Thư. Một số người thậm chí còn đặt câu hỏi rằng “Anh có trải qua chấn thương nào trong quá trình sinh sống không?” thì nhận được câu trả lời là không.
Một số người bạn thân thiết của Lý Thư thì ngỏ ý có thể cung cấp chỗ ở đồng thời hỗ trợ tài chính để anh quay lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, anh từ chốt và cho biết bản thân cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.Anh chàng chia sẻ rằng: “Khi dám từ bỏ những mục tiêu xa vời, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên và thích nghi được với việc thay đổi hoàn cảnh. Tôi thấy rất ổn với cuộc sống này”.
![Không muốn đi làm, chàng trai dựng lều, sống luôn ở bãi rác trong sự thoải mái - ảnh 4](https://media.yeah1.com/files/nguyetthao/2023/05/22/346144198_781537426977235_5346859376708517587_n-211256.png)
Anh chàng cảm thấy khá thoải mái với cuộc sống hiện tại
Câu chuyện của chàng thanh niên này sau khi được chia sẻ lên mạng đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Mọi người cho rằng, có lẽ cuộc sống của anh chàng quá khổ nên anh mới lựa chọn sống như vậy. Bên cạnh đó, cũng có không ít người thắc mắc, không biết sau khi tiêu hết số tiền tiết kiệm của mình thì anh sẽ sống thế nào. Ngoài ra, một số người còn cho biết Lý Thư không phải là trường hợp duy nhất ở Trung Quốc sống như thế này, ai cũng có quyền sống theo cách mà mình muốn, miễn là họ thích.