Cứ ngỡ có thể tận hưởng cuộc sống nhàn hạ tuổi già, nữ tỷ phú của “đế chế cay” Trung Quốc vẫn phải đau đầu cứu lấy tâm huyện cả đời mình, thu dọn tàn cuộc của 2 cậu con trai để lại.
Hàng ngày cõng 100 cân mỳ đi bán rồi xây dựng thành cộng “đế chế cay” hàng tỷ đô
Bà Đào Hoa Bích (sinh năm 1947) sinh ra trong một gia đình nghèo thuộc vùng nông thôn tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Vì bị ảnh hưởng của lối suy nghĩ xưa cũ của bố mẹ, bà không được đi học, hoàn toàn mù chữ. Bà chỉ có thể viết được tên của mình. Đây được xem là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời bà.
Đến năm 20 tuổi, thông qua mai mối, bà kết hôn cùng với một người đàn ông ở trong làng và có 2 cậu con trai. Tuy nhiên, chỉ sau 8 năm, chồng bà vì bạo bệnh mà qua đời. Lúc này, vì không biết chữ lại không có việc làm, gia đình chồng đã bỏ mặc bà tự mình nuôi con.
Cũng từ thời điểm đó, hàng ngày, Đào Hoa Bích cõng 100 cân mỳ trên lưng, vượt đường núi hiểm trở đi bán kiếm tiền nuôi con. Đến năm 1989, sau khi tích luỹ được một ít vốn, bà quyết định mở một tiệm mỳ nhỏ ở Quý Dương. Để thu hút khách, bà đã miễn phí cho những sinh viên nghèo. Từ đây, bà cũng được rất nhiều người quý mến. Mọi người gọi bà với cái tên thân mật Lao Gan Ma (mẹ đỡ đầu).

Nhờ vào một loại tương ớt đặc biệt do chính tay mình làm, công việc kinh doanh của Đào Hoa Bích cũng ngày càng phát triển. Nhiều khách hàng đến tìm bà chỉ để mua tương ớt chứ không ăn mì. Nhận thấy thời cơ này, bà quyết định không bán mỳ nữa mà tập trung vào việc sản xuất và buôn bán tương ớt. Công việc làm ăn vô cùng thuận lợi, bà đặt tên cho thương hiệu của mình là Lao Gan Ma và chính thức mở cửa kinh doanh vào năm 1997.
Thừa thắng xông lên, bà còn mở rộng thương hiệu của mình ra thị trường nước ngoài. Lao Gan Ma được xem là loại tương ớt hàng đầu thế giới. Ở các siêu thị Trung Quốc tại Mỹ, loại tương ớt này được bán với giá đắt đỏ, 12 USD (283 nghìn đồng) 1 lọ. Bà Đào Hoa Bích đã tạo nên một “đế chế cay” có giá trị lên đến 4,6 tỷ nhân dân tệ (tương đương với gần 15.000 tỷ đồng).
Năm 2014, bà Đào Hoa Bích tuyên bố rời ghế chủ tịch. Từ đó, người dân Quý Châu thường nhìn thấy bà lái siêu xe đi siêu thị, sống cuộc sống nhàn hạ lúc tuổi già.

Công việc kinh doanh bà giao lại cho con trai cả là Lý Quy Sơn quản lý với mong muốn “con trai kinh doanh giỏi, làm người tốt, không muốn nó đắm chìm vào cổ phiếu, vay nợ… ”.
Sau khi về hưu vẫn phải đứng ra thu dọn tàn cuộc cho 2 con trai
Lý Quy Sơn sau nhiều năm học quản trị kinh doanh ở nước ngoài về nước thì cho rằng sản phẩm của công ty lỗi thời, từ đó bắt đầu cải cách mạnh mẽ. Anh cũng không muốn phải mang tiếng “nấp dưới váy mẹ” nên muốn có công việc kinh doanh riêng. Chính vì vậy, Lý Quy Sơn đã thành lập công ty Bất động sản Quy Sơn Thiên Dương.
Kể từ khi Lý Quy Sơn điều hành, công ty Lao Gan Ma thua lỗ liên tục. Tổng nợ luỹ kế 5 năm lên đến 950 triệu nhân dân tệ (tương đương với hơn 3 nghìn tỷ đồng). Khối bất động sản Thiên Dương mà Lý Quy Sơn xây dựng cũng dang dở, không thể tiếp tục thi công vì hết vốn.
Điều đáng nói, nhiều người vì tin tưởng vào danh tiếng của bà Đào Bích Hoa nên đã bỏ tiền đặt cọc nhà của khu chung cư Thiên Dương. Sau khi dự án thất bại, họ vô cùng lo lắng, bực bội, bà Đào đã phải lên tiếng: “Đó là việc của nó chứ không liên quan gì đến Lao Gan Ma”.
Sau đó, để khôi phục lại danh tiếng công ty, bà Đào giao lại ghế chủ tịch cho con trai thứ.
So với anh trai, Lý Miêu Tinh dành hết tâm huyết của mình vào việc kinh doanh, tuy nhiên, anh lại không được thừa hưởng sự khôn khéo của mẹ mình.
Trong những năm bà Đào quản lý công ty, bà luôn coi nhân viên như gia đình, giúp đỡ họ trong cuộc sống như tài trợ học phí cho con em, thuốc thanh bệnh tật. Tuy nhiên, khi Lý Miêu Tinh quản lý, anh sử dụng hệ thống quản lý cứng nhắc, hà khắc khiến mọi người không phục. Thậm chí, còn có nhân viên làm nội giản , tuồn bí mật công ty ra ngoài.
Cuối cùng, vì thấy công ty ngày càng lộn xộn, bà Đào phải quay trở lại điều hành. Sau khi trở lại, bà điều chỉnh công thức, nguyên liệu để đưa hương vị tương ớt về ban đầu. Nhờ vậy, doanh số được cải thiện. Năm 2019, doanh thu công ty đạt 5 tỷ NDT (hơn 16 nghìn tỷ đồng).

Đến hiện tại, dòng tương ớt này vẫn vô cùng nổi tiếng. Dù đã 72 tuổi, bà vẫn đang cố gắng để duy trì uy tín và niềm tin của khách hàng.