Đại gia Vũng Tàu này sau quá trình lập nghiệp gian truân đã sở hữu được khối tài sản khủng. Đặc biệt là mối tình thứ 6 cùng người vợ trẻ hơn 54 tuổi cũng thu hút sự chú ý của nhiều người.
Đại gia Lê Ân sinh năm 1954. Ông là người con thứ 5 trong gia đình đông anh em ở Quảng Nam. Vốn có tuổi thơ nghèo khó, đại gia Lê Ân phải đi bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Điều này khiến ông càng quyết tâm phải vươn lên làm giàu. Đến những năm 50, ông bắt đầu khởi nghiệp bằng chiếc máy may thuê và tạo nên thương hiệu may vest đình đám ở Sài Gòn. Sau đó, ông cũng lấn sân sang kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sau này, ông cũng dồn toàn bộ số vốn mình đang có để mở một ngân hàng tư nhân. Tuy nhiên, sau khi Sài Gòn giải phóng, những thứ mà ông giữ trong tay mất đi giá trị.

Đến năm 1980, ông thành lập tiệm vàng, gia công trang sức vàng. Tuy nhiên, tiệm vàng của ông lại âm thầm phân kim hàng chục lượng vàng mỗi đêm. Ông bị bắt rồi đi cải tạo.

Đến tháng 1/2000, khi đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Vũng Tàu, Lê Ân tiếp tục bị kết án 12 năm tù về tội cố ý làm trái, gây thiệt hại cho ngân hàng. Sau 5 năm thụ án, ông được trả tự do trước thời hạn.

Sau khi ra tù, đại gia Việt này tiếp tục gây dựng lại sự nghiệp, mở khu du lịch Chí Linh ở Vũng Tàu.
Bên cạnh đó, đại gia Lê Ân còn được nhiều người biết đến khi có nhiều vợ nhất trong làng đại gia Việt. Ông có đến 6 người vợ, trong đó có 3 người đã từng phản bội ông.
Năm 2012, khi đã ở độ tuổi 74, đại gia Lê Ân tiếp tục lên xe hoa với người vợ mới còn rất trẻ, 19 tuổi.




Cả hai có cơ duyên gặp nhau lần đầu tiên khi Mai Thị Mai đến thực tập ở Làng du lịch Chí Linh do Lê Ân làm chủ. Chuyện tình của cả hai lúc đầu đã gặp phải không ít lời gièm pha, tuy nhiên, nam đại gia vô cùng yêu thương, cưng chiều vợ.