Nhìn thấy cảnh chú rể khóc như mưa ngay khi cô dâu bước vào lễ đường, bố vợ không giấu được biểu cảm hoang mang. Thế nhưng khi biết lý do thì ai cũng gật gù.
Đám cưới là sự kiện trọng đại nhất cuộc đời mỗi người. Nghi thức thành hôn được ví như một cái bản lề gắn kết tình yêu của đôi tân nhân với cuộc sống gia đình. Nhiều cô dâu chú rể yêu nhau 1-2 năm đã quyết định tiến tới hôn nhân, nhưng cũng có không ít cặp đôi trải qua nhiều vất vả suốt 10-20 năm mới có thể thành người một nhà. Đó cũng chính là mở đầu cho câu chuyện về hôn lễ đang gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung.
Theo quan niệm trong dân gian Trung Quốc, kết hôn là sự kiện hạnh phúc của mỗi người. Chính vì vậy cô dâu chú rể và người thân phải hạn chế việc rơi nước mắt để gửi lời chúc mừng. Phần lớn người bật khóc xúc động thường là bố mẹ cô dâu khi phải gả con gái đến nhà người ta hoặc chính bản thân cô dâu xúc động vì cưới chồng. Hiếm có trường hợp nào chú rể khóc nức nở như câu chuyện mới đây.
Trong một đám cưới tại Chương Hoá , Đài Loan, khi cô dâu vừa xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy cưới ở cổng ra vào, chú rể bỗng nước mắt như mưa. Thậm chí, người đàn ông trưởng thành không giấu được sự nghẹn ngào, nức nở khi chứng kiến vợ bước từng bước về phía mình.

Sự xúc động quá mạnh của chú rể khiến nhiều khách mời có mặt không khỏi sửng sốt. Đến cả bố mẹ cô dâu cũng "dở khóc dở cười" vì hoang mang khi không hiểu sao chàng rể của mình lại nghẹn ngào đến thế.
Bố cô dâu chia sẻ, khi nhìn thấy chú rể khóc không kiềm chế được, ông vừa bàng hoàng, vừa hạnh phúc vì thấy người đàn ông ấy yêu quý, trân trọng con gái mình ra sao. Không những thế, ông cùng nhiều khách mời khác không khỏi bật cười: "Lần đầu tiên đi đám cưới mà thấy chú rể rơi nước mắt", "Cảm động thật sự, nhìn cảnh ấy rất ấm áp", "Chắc hẳn chú rể rất yêu cô dâu"...

Theo người thân cho biết, chú rể tên Từ Danh Hưởng còn cô dâu tên Trương Uyển Lâm. Khoảng 10 năm trước, cả hai gặp gỡ và yêu nhau. Đến thời điểm hiện tại, hai người đều có công việc làm ổn định. Trong khi chú rể làm ở văn phòng quận Gia Nghĩa thì cô dâu làm y tá ở Chương Hoá.
Bố cô dâu cho biết, nghĩ đến chặng đường 10 năm hai người cùng nắm tay vượt qua bao biến cố nên ông cũng thấu hiểu cảm xúc kích động của chú rể. Cuối cùng cũng chờ được đến ngày cưới người mình yêu nên chú rể khó tránh khỏi những giọt nước mắt hạnh phúc. Tuy vậy, ông bày tỏ hy vọng tương lai chú rể có thể mạnh mẽ hơn nữa, biết cách kiềm nén cảm xúc của mình trong những dịp này, như vậy mới có thể gánh vác gia đình và bảo vệ vợ con.
Ảnh: Tổng hợp