24h
Yeah1 News

Chú chuột miền Tây cùng bà chủ đi bán vé số mỗi ngày, khách trả 85 triệu đòi mua nhưng không bán

Thứ ba, 22/08/2023 | 20:20 (GMT+7)

Từ khi còn nhỏ, chú chuột Lắc này đã được chị Ngân cho bám trên người, tắm ngày 3 lần. Mỗi ngày, chị cũng mang nó cùng đi bán vé số.

Chú chuột biết “phụ” chủ bán vé số, thu tiền

Đến với huyện Nam Mỏ Cày, Bến Tre, chắc hẳn không ai là không biết đến một người bán vé số vô cùng nổi tiếng. Đó chính là chị Ngân, 37 tuổi. Chị được mọi người biết đến bởi có một “người bạn đồng hành” vô cùng đặc biệt đó là chú chuột tên là Lắc. Mỗi sáng, Lắc lại bám trên vai, chui trong áo rồi theo chị Ngân trên những nẻo đường bán vé số. Đến trưa, chị và Lắc cùng về ngủ, tắm táp rồi đến chiều lại tiếp tục công việc. Đến 10 giờ tối thì cả hai về nhà nghỉ ngơi.

Và chính sự hiện diện của Lắc khiến chị Ngân được chú ý, mọi người lại mua vé số của chị tiện thể nhìn ngắm chú chuột đặc biệt này. 

Chị Ngân và chú chuột Lắc (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)
Chị Ngân và chú chuột Lắc (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)

Chia sẻ trên Kênh “Độc lạ Bình Dương”, chị Ngân khoe rằng: “Hai con của chị nhiều khi còn ganh với Lắc, nó kêu là mẹ không thương con bằng chuột, mẹ mang nó đi khắp nơi chứ tụi con không được vậy.

Chị đặt tên nó là Lắc vì con này nó lí lắc, lăng xăng. Từ nhỏ nó đã ở với chị, nên chắc nó cũng coi chị là mẹ đó, nó chui trong áo, bám lên người chị suốt”.

Bên cạnh đó, chị Ngân cũng theo dõi rằng , mỗi khi thức dậy, Lắc sẽ vươn vai rồi thò đầu ra chào “mẹ”. Trong quá trình đi bán vé số, Lắc còn biết “phụ mẹ” thu tiền khách rồi đặt vào bên trong áo mẹ. Đôi lúc, nó lại tha tiền vào “nhà” của mình để cất nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cắn tiền.

Lắc cùng chủ đi bán vé số mỗi ngày (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)
Lắc cùng chủ đi bán vé số mỗi ngày (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)
Lắc còn biết phụ mẹ cất tiền (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)
Lắc còn biết phụ mẹ cất tiền (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)

Chị kể rằng: “Không biết có phải do chị nuôi nó từ nhỏ xíu, nó sống với con người hoài nên quên mất mình là chuột không, chứ Lắc không cắn phá đồ đạc hay quần áo trong nhà bao giờ.

Nó thích người lắm nha, không biết lạ người. Khách tới mua vé số hay tới nhà chơi, nếu vẫy vẫy, tỏ ra thân thiện với nó là nó nhảy ra chơi cùng, ai hù hay đuổi nó thì nó mới hoảng thôi”.

Có người hỏi mua chuột giá 85 triệu nhưng không bán

Sau khi nuôi Lắc được 1 năm, chị Ngân đã gần như nắm rõ những nết ăn, nết ngủ của nó. Nhà của Lắc  được làm bằng bình nước suối rồi đục lỗ thông khí. Nhà luôn phải được dọn dẹp sạch sẽ, thơm tho thì nó mới ngủ. Còn nếu dơ thì sẽ chạy vòng vòng. Lắc không thích ăn cá tôm, thịt nhưng khi có cũng sẽ thử chút chút nhưng mê ăn nhất là hạt bí, trái cây và cơm trắng.

Sau khi nuôi Lắc được 1 năm, chị Ngân đã gần như nắm rõ những nết ăn, nết ngủ của nó. Nhà của Lắc  được làm bằng bình nước suối rồi đục lỗ thông khí. Nhà luôn phải được dọn dẹp sạch sẽ, thơm tho thì nó mới ngủ. Còn nếu dơ thì sẽ chạy vòng vòng. Lắc không thích ăn cá tôm, thịt nhưng khi có cũng sẽ thử chút chút nhưng mê ăn nhất là hạt bí, trái cây và cơm trắng.

Chị chăm chuột như chăm con, còn xưng mẹ - con rồi thủ thỉ nói chuyện. Một ngày chị tắm cho Lắc 3 cữ . Chân tay của Lắc cũng luôn sạch sẽ, lông mượt, thậm chí còn có khăn tắm riêng. Chỉ cần nghe tiếng kêu của Lắc, chị sẽ biết khi nào nó vui vẻ hay sợ hãi. Khi Lắc không ngủ được vì ngứa răng, chị Ngân lại bấm bớt răng cho nó.

Chú chuột được chị Ngân chăm sóc chu đáo (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)
Chú chuột được chị Ngân chăm sóc chu đáo (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)

Trừ những lúc tắm rửa và đi ngủ, thời gian còn lại Lắc sẽ sống ở trong áo của chị Ngân. Chỉ cần tắm xong là nó lại chui vào áo chị nằm. Khi chị Ngân đi bán vé số thì nó ngồi trên vai hoặc rúc vào người chị. Về việc mỗi lần đi bán vé số chị đều mang Lắc theo là bởi sợ chó mèo hoặc mấy đứa nhỏ đưa ra chơi. Có lần chị đi giỗ, tính ở lại qua đêm nhưng trẻ con gọi báo Lắc không chịu ăn, ngủ nên chị lại phải lật đật chạy về.

Lắc thuộc giống chuột dừa. Chị Ngân cứu nó khi bị té từ đọt dừa xuống, được trẻ con phát hiện. Lúc đó, Lắc chỉ có mấy sợi lông lưa thưa, mắt còn chưa mở. Hàng ngày chị cho nó ăn mười mấy cữ sữa, ôm ấp để nó mau lớn. Chị dự định sau khi nó cứng cáp sẽ để nó về lại cây dừa nhưng thả nhiều lần mà nó vẫn không chịu đi, cứ chui ngược vào áo chị nên chị nuôi đến giờ. 

Lắc thích uống sữa, ăn cơm trắng... (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)
Lắc thích uống sữa, ăn cơm trắng... (Ảnh: Độc lạ Bình Dương)

Chị Ngân cũng tâm sự trên kênh “Độc lạ Bình Dương” rằng: “Hồi xưa sống ở Tiền Giang, chị cũng nuôi một con chuột cống. Đang bán vé số đi ngang đường vầy nè, xe chạy qua chạy lại thấy tội nghiệp, chị đem về nuôi cũng lâu lâu. Con chuột đó cũng theo chị đi bán vé số miết, cũng biết thu tiền khách.

Về nhà trọ là chị thả cho nó chạy loanh quanh trong nhà, trong sân chơi. Con đó nuôi cũng trọng trọng, cỡ 700gram đó, bà chủ nhà phàn nàn sợ nó dơ, mà mấy ông bợm nhậu cứ rình bắt hoài, nên chị đem vào vườn thả nó đi.

Còn con Lắc này chuột dừa nên nhỏ hơn, 1 năm tuổi rồi có nhiêu đây à. Mang nó đi bán nhiều người thấy khôn cũng thích, có ông trả giá 20 triệu, 35 triệu... mua về chơi.

Mới đây chị bán vé số ở đám giỗ, có ông kia giàu lắm trả 85 triệu, chị không muốn bán nó. Mình nghèo thiệt, nhưng thấy có duyên nuôi rồi thì để vậy nuôi. Tuổi thọ của bọn này nghe đâu cỡ 2,5 - 3 năm, chị cứ nuôi tới khi nào nó chết thì đem chôn”.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: chuột bán vé số  

Cùng chuyên mục