Yeah1

Cảm động câu chuyện người mẹ đi tìm con gái thất lạc suốt 25 năm trời, nhiều đêm khóc nghẹn vì thương nhớ con

Kiên trì tìm con gái thất lạc suốt 25 năm, người mẹ này chia sẻ nỗi khát khao được gặp lại con và ôm con dù chỉ 1 lần.

Một bức tâm thư đẫm nước mắt của người mẹ tìm con thất lạc đang được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó, người mẹ tên Lê Thịnh đã đăng tải bài viết với nội dung tìm đứa con gái sinh năm 1995 thất lạc từ năm 1998 tại nhà riêng ở Thanh Hóa. Qua lời kể của người mẹ, cô bé tên Trang năm ấy trong lúc đang xem phim cùng người thân trong nhà thì bất ngờ mất hút, mọi người bủa vây đi tìm khắp nơi nhưng Trang bặt vô âm tín. Thấm thoát 25 năm trôi qua, gia đình và đặc biệt là người mẹ vẫn miệt mài tìm con gái nhưng kết quả vô vọng.

337553029_1147234159264270_3261368242664206350_n
Người mẹ tìm con gái thất lạc suốt 25 năm trời trong vô vọng. Ảnh: FBNV
337294353_1137686210245105_3302203555584902543_n
Cô bé tên Trang sinh năm 1995 thất lạc từ năm 1998 mãi đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Ảnh: FBNV

Vẫn giữ nguyên niềm tin rằng con còn sống đâu đó, mới đây người mẹ tiếp tục chia sẻ bài viết nhờ cộng đồng mạng lan tỏa thông tin để tìm con trở về. Trong bài viết của mình, người mẹ xúc động nhắc lại nhiều kỉ niệm cùng con, những món ăn yêu thích và thói quen của con. Bà đau đớn viết: "Trang con! Con còn nhớ tên của con là Trang không? Con còn nhớ tên bố Giầu , mẹ Thịnh và chị Quỳnh không? Con còn nhớ rạp hát Lam Sơn gần nhà mình không con? Con có biết không những đêm nằm ngủ mẹ mơ thấy đút cơm cho con ăn tỉnh dậy mẹ không thấy con đâu mẹ đau đớn đến mức tim mẹ như nghẹn lại. Không có lúc nào mà mẹ không nghĩ về con, trong mỗi bữa ăn, trong từng giấc ngủ, trong đêm mẹ bàng hoàng tỉnh giấc đau đớn gọi tên con...".

330285341_161900163387267_8686010657049548013_n
Hình ảnh thuở bé của Trang được người mẹ đăng tải nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm giúp. Ảnh: FBNV
Screenshot (1912)
Nguyên văn bài đăng đẫm nước mắt của người mẹ mất con khiến bao người xúc động. Ảnh: Chụp màn hình

Những dòng chia sẻ từ tận tâm can của người mẹ mất con khiến bao người xót xa. Ai nấy đều để lại bình luận động viên, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng nhau giúp cô tìm lại con gái. Một số người còn khuyên cô nên tham gia chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" để được hỗ trợ. Người mẹ này chia sẻ 25 năm qua là thời gian dài nghiệt ngã bóp nghẹt trái tim mình khi ngày đêm đều mòn mỏi chờ tin con. Ước mơ được ôm con gái vào lòng dù chỉ 1 lần đang là nỗi khao khát cháy bỏng khiến khán giả vô cùng xót xa, đồng cảm.

Ảnh: FBNV


CTCP TẬP ĐOÀN YEAH1
Địa chỉ:258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại:0828 730 06071
Fax:083 9101 074
Chịu trách nhiệm nội dung:Bà Lê Hải Yến
Điện thoại:+84357238450 -Email:[email protected]
Liên hệ quảng cáo:0357 535 179 -Email:[email protected]
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 54/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/07/2018
© Phát triển bởi Yeah1 Group. Copyright © 2006 - 2026 YEG. All rights reverved.