Vở nhạc kịch “The Enchanted Crossbow” do học sinh Trường Quốc tế Victoria School biểu diễn đã thu hút sự chú ý của khán giả và nghệ sĩ, mang đến một trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng tại Nhà hát TP.HCM.
Tối 19 và 20/4 vừa qua, Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành không gian nghệ thuật sôi động với vở nhạc kịch “The Enchanted Crossbow”, do học sinh từ bậc tiểu học đến trung học Trường Quốc tế Song ngữ Victoria School biểu diễn. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chiếc nỏ thần, vở diễn đã tái hiện một cách sinh động không chỉ đời sống tinh thần mà còn văn hóa và tín ngưỡng của người dân Âu Lạc trong một giai đoạn lịch sử xa xưa.

Khán giả được dẫn dắt qua những khung cảnh hoàng cung lấp lánh, lễ nghi trang trọng và âm nhạc đậm đà bản sắc, nơi các giá trị truyền thống như lòng trung nghĩa, tín nghĩa và tinh thần hướng về cội nguồn được tôn vinh. Mối tình đầy xúc cảm giữa Mỵ Châu và Trọng Thủy được khắc họa một cách chân thực và nhân văn, chạm đến trái tim người xem, đồng thời truyền tải thông điệp về lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm.
Vở nhạc kịch không chỉ đơn thuần là một sản phẩm học đường mà còn là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ, được dàn dựng chuyên nghiệp với sự tham gia của hơn 40 học sinh. Từ trang phục may đo riêng đến âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn sân khấu, mọi yếu tố đều được chăm chút kỹ lưỡng. Đặc biệt, toàn bộ vở diễn được trình diễn hoàn toàn bằng tiếng Anh, bao gồm cả lời thoại và các ca khúc, khiến không ít khán giả bất ngờ và ấn tượng.

“The Enchanted Crossbow” là một phiên bản mới mẻ, được viết lại bằng góc nhìn hiện đại nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu văn hóa. Lấy cảm hứng từ sân khấu Broadway, vở diễn cho thấy các em học sinh đã học hỏi và luyện tập nghiêm túc, thể hiện bản thân như những nghệ sĩ thực thụ. NSƯT Lê Ánh Tuyết, tổng đạo diễn của vở diễn, đã chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp và khả năng diễn xuất bằng tiếng Anh của các em học sinh. Cảm xúc tự nhiên, trong sáng của các em đã tạo nên một vở diễn vừa chỉn chu vừa đầy cảm xúc.”
Nghệ sĩ Chí Trung cũng không ngớt lời khen ngợi: “Mặc dù các em học sinh không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng hôm nay đã thể hiện rất đầy đủ các kỹ năng cần có như hát, nhảy và diễn xuất. Nếu dự án này thành công, nó sẽ là tiền đề cho các trường quốc tế khác làm nhạc kịch.”

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân chia sẻ: “Các em đã đem đến một vở diễn thật đáng yêu và ấn tượng. Tôi rất tự hào về các bạn.” Đặng Nguyễn Thư Kỳ, học sinh lớp 10.1 và là người đảm nhận vai Mai Hoa (Mỵ Châu), cho biết: “Dự án giúp em trưởng thành hơn rất nhiều. Em học được kỹ năng làm việc nhóm và sự tự tin khi đứng trên sân khấu lớn.”
Vở nhạc kịch này không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, mà còn là một cơ hội quý giá cho các em học sinh tiếp cận nghệ thuật một cách bài bản. Dưới sự hướng dẫn của NSƯT Chí Trung, NSƯT Ánh Tuyết, cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp khác, các em đã có cơ hội rèn luyện kỹ năng thanh nhạc, diễn xuất và cách xây dựng nhân vật.

Sự kiện đã thu hút sự chú ý của nhiều nghệ sĩ và khán giả, trong đó có NSƯT Chí Trung, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, “bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ KyO York. Họ đã đến để thưởng thức tài năng của các em học sinh, khẳng định rằng nghệ thuật không chỉ là nơi thể hiện tài năng mà còn là cầu nối giữa các thế hệ.