Nhan Thập Lục, tên thật là Nhan Tuấn Phong, từng là một diễn viên võ thuật và sau này trở thành "ông trùm" đứng sau các vụ lừa đảo gây chấn động làng giải trí.
Ngày 27/1, Bộ Công An Trung Quốc thông báo đã bắt giữ đối tượng Nhan Thập Lục, kẻ được xem là trung tâm của đường dây lừa đảo và buôn bán nghệ sĩ xuyên biên giới.

Vào trung tuần tháng 1, Nhan Thập Lục bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ khi đang lẩn trốn. Đến tối 25/1, y đã được dẫn độ về Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra và chờ ngày xét xử.
Thông tin về vụ việc bắt đầu xuất hiện đầu tháng 1/2024 khi nam diễn viên Vương Tinh và người mẫu Dương Trạch Kỳ bị thông báo mất tích tại Thái Lan. Sau khi được giải cứu, cả hai tiết lộ rằng họ bị lừa bởi lời mời đóng phim tại Thái Lan, để rồi rơi vào động buôn người. Tại đây, họ bị ép làm việc trái ý muốn và mất liên lạc với gia đình.

Nhan Thập Lục và đồng bọn thành lập công ty môi giới, nhắm đến các nghệ sĩ thất nghiệp hoặc ít danh tiếng. Họ hứa hẹn mức thù lao cao cùng các điều kiện làm việc hấp dẫn khi tham gia dự án phim ở nước ngoài. Tuy nhiên, những "con mồi" này, bao gồm cả diễn viên, người mẫu, chuyên viên trang điểm, và kỹ thuật viên ánh sáng, đều bị đưa đến Thái Lan và sau đó sang Myanmar. Tại đây, họ bị lạm dụng, tra tấn và ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo viễn thông hoặc các mục đích bất hợp pháp khác như buôn bán nội tạng.

Nam diễn viên Vương Tinh, một trong những nạn nhân, chia sẻ rằng anh từng bị ép học gõ máy tính và thực hiện các cuộc gọi lừa đảo hàng ngày. Khi trở về, anh bị ảnh hưởng nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần, sút cân nghiêm trọng và chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Nhan Tuấn Phong đã bỏ trốn khỏi Trung Quốc ngay khi Vương Tinh được giải cứu. Cảnh sát Trung Quốc nhanh chóng phát lệnh truy nã quốc tế, dẫn đến việc y bị bắt giữ tại Thái Lan. Trước đó, một số đối tượng khác trong đường dây, bao gồm Kim Lão Hổ và Kim Xán, cũng đã bị bắt giữ. Kim Lão Hổ được xem là kẻ cầm đầu, trong khi Kim Xán là người trực tiếp dụ dỗ Vương Tinh.
Theo Sina, tình trạng thất nghiệp trong làng giải trí Trung Quốc đang ở mức báo động, với khoảng 200.000 diễn viên vô danh chờ việc mỗi ngày. Kinh tế khó khăn, ngành giải trí sa sút và cơ hội việc làm hạn chế đã khiến nhiều nghệ sĩ dễ dàng trở thành nạn nhân của những lời mời hấp dẫn từ các "dự án nước ngoài".
Vụ việc Nhan Thập Lục bị bắt giữ là một hồi chuông cảnh tỉnh, không chỉ đối với ngành giải trí mà còn đối với xã hội, khi vấn nạn lừa đảo và buôn người ngày càng trở nên tinh vi và nguy hiểm. Công cuộc điều tra và xét xử đang được tiếp tục, với hy vọng mang lại công lý cho các nạn nhân và ngăn chặn những vụ việc tương tự trong tương lai.