
Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ dòng trạng thái dài, gửi lời cảm ơn đến bạn trai cũ vì đã yêu thương và chăm sóc cô trong suốt thời gian qua.

Nam Em viết rằng cô từng có những kỷ niệm hạnh phúc khi ở bên Bùi Hữu Cường và xem đó là điều đủ đầy trong quãng thời gian hai người đồng hành. Người đẹp cho biết cả hai “không còn nợ nhau”, đồng thời chúc bạn trai cũ vững vàng trên con đường sắp tới và sớm tìm được người phù hợp hơn.
Trong bài viết, Nam Em cũng gửi lời xin lỗi đến Bùi Hữu Cường cùng gia đình anh vì những ồn ào thời gian qua khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. Cô cho rằng nếu biết trước kết cục hiện tại, có lẽ bản thân đã không công khai nắm tay bạn trai đến tòa soạn để xác nhận mối quan hệ trước truyền thông.
Nam Em bày tỏ mong muốn khán giả có cái nhìn cởi mở hơn với Bùi Hữu Cường, khẳng định trong thời gian quen nhau anh không nhận được lợi ích gì từ cô mà ngược lại còn cố gắng chăm sóc và lo lắng cho cô rất nhiều. Tuy vậy, người đẹp thừa nhận cả hai đều có những thiếu sót, đặc biệt là khi mối quan hệ dần trở nên mệt mỏi ở giai đoạn cuối.
Bên cạnh việc nói về chuyện tình cảm, Nam Em cũng trải lòng về hành trình cá nhân. Cô cho biết từng tìm kiếm một người có thể giúp mình vượt qua những giai đoạn khó khăn, nhưng hiện tại nhận ra bản thân cần tự đối diện và chữa lành những tổn thương của chính mình.
Kết thúc bài chia sẻ, Nam Em hy vọng mọi người nhìn nhận câu chuyện bằng sự thấu cảm thay vì chỉ trích. Người đẹp cho rằng điều cô mong muốn lúc này không phải là sự rực rỡ mà đơn giản chỉ là một cuộc sống bình yên.














