Câu chuyện cô bé lớp 8 sống cùng bà ngoại, bữa sáng chỉ nửa gói mì khiến hai nghệ sĩ nhiều lần rơi nước mắt khi tham gia “Mái ấm gia đình Việt”.
Trong suốt buổi ghi hình tập mới nhất Mái ấm gia đình Việt, MC Thái Vũ và diễn viên Vinh Râu gần như không giấu được cảm xúc khi lắng nghe câu chuyện của một cô bé lớp 8 mồ côi cha mẹ, sống lay lắt cùng người bà ngoại già yếu. Hình ảnh bữa sáng chỉ vỏn vẹn nửa gói mì tôm của em khiến cả trường quay lặng đi.
Nhân vật đặc biệt của tập phát sóng là em Đặng Nguyễn Ngọc Mỹ Hoa, sinh năm 2012, quê Vĩnh Long. Cha rời đi từ khi mẹ em còn mang thai, để rồi suốt 13 năm qua, Hoa chưa từng một lần biết mặt cha. Mẹ em sau đó đi làm xa kiếm sống nhưng không may qua đời vì tai nạn giao thông. Biến cố ập đến quá sớm khiến cô bé phải sống nương tựa vào bà ngoại Nguyễn Thị Thanh – người phụ nữ đã lớn tuổi, sức khỏe ngày càng suy giảm.
Hai bà cháu chỉ có khoảng một công đất vườn cho thuê trồng cam, mỗi năm thu được vài triệu đồng ít ỏi. Trước đây, bà Thanh còn có thể làm thuê, cắt cỏ, hái trái cây để kiếm thêm. Nay sức yếu, bà chỉ đan lục bình theo mùa, mỗi sản phẩm được trả công vài chục nghìn đồng. Có ngày làm quần quật cũng chỉ kiếm được khoảng 20.000–30.000 đồng, số tiền phải gánh cả tiền ăn, tiền học và mọi chi phí sinh hoạt.
Nghe đến đây, Thái Vũ lặng người. Nam MC nhiều lần trầm ngâm rồi chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ mãi, 20.000 đồng thì làm sao đủ cho hai bà cháu sống một ngày”. Khi Mỹ Hoa kể rằng mỗi sáng em chỉ ăn nửa gói mì để đi học, chiều về ăn cơm trắng với bà, anh quay đi lau nước mắt. Với Thái Vũ, điều khiến anh đau lòng hơn cả là việc cô bé lớn lên trong căn nhà thiếu vắng bóng dáng người cha, người mẹ, chỉ còn bà ngoại già yếu làm chỗ dựa.
Ngồi cạnh, Vinh Râu cũng không giấu được sự xúc động. Vốn quen thuộc với hình ảnh hài hước, hoạt ngôn, nam diễn viên bỗng trầm hẳn khi nghe Hoa bộc bạch mong ước được gặp cha. “Con chỉ muốn cha ôm con một lần thôi, không cần làm gì cho con hết”, câu nói ngây ngô ấy khiến anh cúi đầu thật lâu. Trên sóng truyền hình, Vinh Râu gửi lời nhắn nhắn nhủ người cha đã rời bỏ con: nếu có thể, hãy trở về, bởi điều cô bé cần nhất chỉ là tình thương.
Không dừng lại ở sự chia sẻ, Thái Vũ và Vinh Râu còn dốc toàn lực tham gia các thử thách vận động của chương trình để giành tiền thưởng. Giữa cái nóng và áp lực thời gian, hai nghệ sĩ vẫn nỗ lực hết mình, bởi với họ, mỗi phút cố gắng đều có thể đổi lấy thêm cơ hội cho các em nhỏ. Sự chân thành ấy nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả trường quay.
Kết thúc tập phát sóng, gia đình Mỹ Hoa xuất sắc giành giải cao nhất, nhận 60 triệu đồng tiền thưởng. Cùng với phần hỗ trợ từ chương trình và mạnh thường quân, tổng số tiền quyên góp trong tuần vượt hơn 450 triệu đồng. Con số ấy không chỉ là sự giúp đỡ vật chất, mà còn là niềm động viên tinh thần to lớn cho những đứa trẻ kém may mắn.
Rời sân khấu, Thái Vũ và Vinh Râu vẫn nán lại hỏi han, động viên hai bà cháu. Với họ, điều đọng lại sau chương trình không phải ánh đèn hay tiếng vỗ tay, mà là ánh mắt rưng rưng của cô bé lớp 8 vẫn giữ trong tim ước mơ giản dị: một bữa ăn đủ đầy và một lần được gọi tiếng “cha”.
Tập 170 của chương trình “Mái ấm gia đình Việt” với sự đồng hành từ nhà tài trợ Tập đoàn Hoa Sen khép lại bằng những cái ôm thật chặt và không ít giọt nước mắt.




















