Đêm thi Grand Fashion Award thuộc khuôn khổ Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) mùa thứ 15 vừa khép lại, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng giới mộ điệu nhờ sự hoành tráng và tính độc bản của sân khấu. Khác với những không gian trình diễn xa hoa thường thấy, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã táo bạo đưa gần 4 tấn lúa thật cùng cỏ tranh, cây khô lên sàn runway, kiến tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đậm chất thơ và ngập tràn hồn quê Việt Nam.

Ý tưởng này khơi nguồn từ chủ đề "Love Your Skin" của chương trình. Với đạo diễn Hoàng Nhật Nam, làn da không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn là tấm khiên bảo vệ con người qua bao thăng trầm. Từ đó, anh nảy ra ý niệm về một vùng đất khô cằn, nứt nẻ dưới thời tiết khắc nghiệt của thiên nhiên, nơi những thân cây trơ trụi và lá úa vàng gợi về những giai đoạn gian khó trong đời người. Thế nhưng, ẩn sau sự hoang tàn ấy lại là sự báo hiệu cho một vòng đời mới, một sự tái sinh mạnh mẽ. Để hiện thực hóa câu chuyện này, hình ảnh sân phơi lúa thanh bình của làng quê Việt đã được tái hiện đầy sáng tạo với gần 4 tấn lúa thật trải khắp sàn diễn, cào thành những đường gợn sóng tăm tắp như một khu vườn thiền yên ả.
Để chuẩn bị cho "bức tranh" sống động này, ê-kíp sản xuất đã phải lặn lội khắp nơi để gom từng nhánh cỏ tranh ngả màu vàng úa đồng nhất và đặt mua trực tiếp lúa từ các vựa lớn tại Tiền Giang vận chuyển về TP.HCM. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của "cú đánh cược" này lại đến từ thời tiết. Khác với các vật liệu nhân tạo, lúa thật rất nhạy cảm với nước mưa và dễ nảy mầm nếu bị ướt. Nỗi lo lắng của đạo diễn dâng cao khi những hạt mưa bắt đầu rơi ngay trước giờ G.
Thế nhưng, cơn mưa bất chợt ấy lại hóa thành món quà vô giá của thiên nhiên. Những giọt mưa mỏng lấp lánh phản chiếu ánh sáng sân khấu, tưới mát lên lớp lúa vàng ruộm ngay khi các người mẫu đang sải bước. Cảnh tượng kỳ ảo ấy đã khép lại câu chuyện "tái sinh" một cách trọn vẹn nhất, tựa như tín hiệu lành rằng nắng hạn đã qua, đất đai lại đơm hoa kết trái.
Đáng trân trọng hơn, tinh thần nhân văn của chương trình còn kéo dài cả khi ánh đèn sân khấu đã tắt. Quyết không để lãng phí "hạt ngọc trời", ngay sau đêm diễn, ê-kíp đã nhanh chóng thu gom, cào tơi và hong khô toàn bộ số lúa bị ướt để chuyển đến đơn vị chuyên môn tái chế thành thức ăn chăn nuôi và phân bón hữu cơ. Hành động này thể hiện cam kết bảo vệ môi trường và sự trân trọng tuyệt đối của ban tổ chức đối với mồ hôi công sức của người nông dân miền Tây.

Sự hòa quyện giữa chất liệu mộc mạc và thời trang cao cấp càng thêm thăng hoa nhờ sự góp mặt của gần 100 hoa hậu, á hậu, nam vương và 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã khéo léo kết nối năm bộ sưu tập của các nhà thiết kế thành một dòng chảy cảm xúc đồng nhất của cuộc đời con người. Đặc biệt, màn trình diễn tự chuẩn bị trang phục của 30 thí sinh theo chủ đề ở phần cuối đã mang đến những sắc màu cá tính đầy bản lĩnh, khép lại một chương trình thời trang không chỉ mãn nhãn về thị giác mà còn chạm đến những cảm xúc sâu kín nhất của người xem.













