Nữ ca sĩ trẻ tài năng đã qua đời vào ngày 26/8 sau thời gian chống chọi với bệnh tật.
Theo Daily Mail đưa tin vào ngày 1/9, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Faye Fantarrow đã qua đời vào ngày 26/8. Nhưng đến ngày 31/8, thông tin mới được mẹ cô, bà Pam Fantarrow công bố.
Mẹ của Faye Fantarrow bày tỏ về sự ra đi của con gái: "Faye Fantarrow có trí tuệ, lòng nhân ái và sự hiểu biết vượt tuổi. Chúng tôi đã mất đi tình yêu tỏa sáng hơn cả vì sao, mặt trăng và mặt trời. Con bé ra đi tạo ra một khoảng trống lớn không thể lấp đầy".
Sự ra đi của nữ ca sĩ đã để lại niềm đau buồn rất lớn trong lòng người ở lại.
Faye Fantarrow trước đây đã hai lần chiến thắng bệnh bạch cầu kể từ khi được chẩn đoán lần đầu tiên vào năm 8 tuổi. Đến tháng 9/2022, các bác sĩ phát hiện khối u Glioma trong não của cô. Đây là căn bệnh u tế bào thần kinh đệm hiếm gặp và cũng là cú sốc lớn đối với gia đình nữ ca sĩ.
Nữ ca sĩ đã hai lần chiến thắng bệnh bạch cầu ở tuổi 8 và 18 nhờ phương pháp ghép tủy
Sau khi phát hiện bệnh, Faye Fantarrow đã hóa trị, xạ trị và quyên góp được 265.000 bảng Anh để điều trị tại Mỹ. Nhưng vì sức khỏe yếu nênn Faye Fantarrow không thể quay lại Mỹ sau chuyến đi đầu tiên. Cuối cùng, số tiền còn lại từ 265.000 bảng Anh đã được quyên góp cho tổ chức từ thiện.
Số tiền còn lại được cô dùng để chữa trị đã được quyên góp cho tổ chức từ thiện
Trước đó, EP đầu tay của cô, AWOL, cũng đã được dời ngày phát hành lên sớm hơn vì tiên lượng sức khỏe ngày càng xấu. Trong album, Faye Fantarrow thổ lộ: "Cuộc sống hiếm khi diễn ra theo đúng kế hoạch đã định. Tuy nhiên, kế hoạch của tôi là viết , hát, biểu diễn nên tôi vẫn thấy mình may mắn khi có thể làm được điều đó".
Faye Fantarrow là nữ ca sĩ trẻ tài năng