24h
Yeah1 News

MC Lại Văn Sâm khóc nghẹn nói về điều hối tiếc trong đời: “Cha tôi mất, thuốc tôi gửi không kịp về”

Thứ ba, 31/10/2023 | 10:38 (GMT+7)

MC Lại Văn Sâm xúc động nhắc về điều tiếc nuối không chỉ ở thanh xuân mà kéo dài cho tới tận bây giờ khiến nhiều khán giả đồng cảm.

MC kiêm Nhà báo Lại Văn Sâm đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả qua việc dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình đình đám như SV96, Khách mời của VTV3, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng, Ai là triệu phú, Ký ức vui vẻ và nhiều chương trình hấp dẫn khác. Dấu ấn của anh khi được nhắc đến chính là sự thông minh, tính hóm hỉnh và sức cuốn hút trong cách dẫn dắt.

Mới đây, tại chương trình "Có hẹn với thanh xuân" quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám: MC Lại Văn Sâm, NSND Hồng Vân, Hồng Đào, Thanh Thủy. Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi MC Lại Văn Sâm chia sẻ việc gặp khó khăn khi thể hiện cảm xúc với bố mẹ. Nam MC cũng hối tiếc vì chưa kịp nhìn mặt cha lần cuối.

MC Lại Văn Sâm hiếm hoi chia sẻ về việc biểu hiện tình cảm bằng lời nói với người thân trong gia đình
MC Lại Văn Sâm hiếm hoi chia sẻ về việc biểu hiện tình cảm bằng lời nói với người thân trong gia đình

Cụ thể, trong một buổi cơm quây quần với NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào và nghệ sĩ Thanh Thủy, MC Lại Văn Sâm tỏ ra rất xúc động: "Đây là bữa ăn ngon nhất, làm tôi nhớ đến những bữa ăn gia đình, nếu đầy đủ mọi người được thì vui biết bao".

MC Lại Văn Sâm cũng rưng rưng chia sẻ: "Văn hóa của người Việt là nội tâm và rất khó nói thật tình cảm của mình. Anh ngày xưa cũng chưa bao giờ dám nói một lần nào là con yêu ba lắm, con yêu mợ lắm. Sang Nga du học, viết thư về cũng chỉ dám viết câu mở đầu là "ba mợ kính yêu". Chưa bao giờ dám nói, dám thể hiện dù thâm tâm mình rất yêu bố mẹ".

MC Lại Văn Sâm khóc nghẹn nói về điều hối tiếc trong đời: “Cha tôi mất, thuốc tôi gửi không kịp về”
MC Lại Văn Sâm khóc nghẹn nói về điều hối tiếc trong đời: “Cha tôi mất, thuốc tôi gửi không kịp về”

Sau đó, ông nghẹn ngào, bật khóc trên sóng truyền hình khi nhớ về cha: “Tôi đi du học năm 1975, tốt nghiệp năm 1981, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ về thăm nhà. Trong thời gian đó, tôi biết một người đồng hương ở thị xã Phú Thọ. Khi anh ấy về nước, tôi gửi về nhà một hộp thuốc. Lúc quay trở lại Nga, anh báo tin cha tôi đã mất. Một năm nữa tôi mới về, cha không thể đợi được. Lúc đó tôi cứ bảo sao mình không gửi thuốc về sớm". Đó là điều hối tiếc không chỉ ở thanh xuân mà kéo dài cho tới tận bây giờ. 

MC Lại Văn Sâm chia sẻ về điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời là không thể nhìn mặt cha lần cuối.
MC Lại Văn Sâm chia sẻ về điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời là không thể nhìn mặt cha lần cuối.
MC Lại Văn Sâm khóc nghẹn nói về điều hối tiếc trong đời: “Cha tôi mất, thuốc tôi gửi không kịp về” - ảnh 4

Chia sẻ của MC Lại Văn Sâm đã chạm tới cảm xúc của khán giả theo dõi chương trình. Không chỉ đơn thuần là việc kể câu chuyện cá nhân, mà đây còn là cơ hội để các nghệ sĩ xem xét lại những quyết định trong tuổi trẻ của họ.

MC Lại Văn Sâm khóc nghẹn nói về điều hối tiếc trong đời: “Cha tôi mất, thuốc tôi gửi không kịp về” - ảnh 5

Từ năm 2017, sau khi giải nghệ, MC Lại Văn Sâm đã thay đổi cuộc sống hằng ngày của mình. Hiện tại, một ngày bình thường của ông thường bắt đầu vào lúc 6h30 sáng. Ông bắt đầu một ngày mới bằng việc tập thể dục đến khoảng 8 giờ sáng. Sau đó, ông cùng vợ đi ra ngoài để ăn bữa sáng và thưởng trà cà phê. MC Lại Văn Sâm cũng tiết lộ rằng từ lâu ông chỉ ưa thích ăn cơm mà vợ nấu và cuối tuần có điều kiện thì đi chơi cùng con cháu.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục