Trong một buổi livestream gần đây, Hồng Thanh chia sẻ về cuộc sống ở quê, nơi anh làm tranh đính đá để mưu sinh. Thời gian qua, nam diễn viên cũng đăng tải nhiều video với vai trò KOC để quảng cáo sản phẩm, gắn link giỏ hàng kiếm thêm thu nhập.

Nhớ về cuộc sống xa hoa trước đây, Hồng Thanh bày tỏ sự hối tiếc, cho rằng mình đã phung phí tiền bạc. Anh thẳng thắn chia sẻ: “Hồi trẻ khi làm được nhiều tiền, Thanh xe xua sắm cái này, sắm cái kia đắp lên người mình. Bản thân nghĩ là cái đó sẽ tạo ra giá trị cho mình. Sau một thời gian trải nghiệm thì thấy nó không giúp cho mình cái gì hết.” Anh tiết lộ đã bán toàn bộ những món đồ giá trị của mình, từ chiếc xe Mercedes, đồng hồ Rolex cho đến quần áo hàng hiệu.
Tâm sự với người xem, Hồng Thanh thừa nhận nếu được chọn lại, anh sẽ mua những món đồ hữu ích thay vì những món đồ sang chảnh. Anh sẽ không mua xe Mercedes mà chọn những chiếc xe rẻ hơn, vì số tiền khổng lồ anh phải bỏ ra cho chiếc xe không chỉ dừng lại ở việc trả tiền vay ngân hàng mà còn cho những lần bảo dưỡng đắt đỏ. Hơn nữa, chiếc Rolex xa xỉ đeo trên tay thì lúc nào cũng phải trông ngóng vì sợ trầy, sợ mất. Giờ đây, thay vì diện đồ hiệu, anh chỉ mặc quần áo giá 100-200 nghìn, không còn lo hư hỏng.

Tuy cuộc sống đã giản đơn hơn, nam diễn viên khẳng định mình không cảm thấy khổ sở, mà lại thấy khỏe khoắn hơn vì đã bớt được gánh nặng tài chính. Khi được hỏi về dự định tương lai, anh cho biết bản thân vẫn còn đam mê nghệ thuật và sẵn sàng đón nhận cơ hội quay trở lại showbiz.
Hồng Thanh sinh năm 1994 tại Đồng Tháp, từng giành quán quân Cười Xuyên Việt 2017. Sau đó, anh tham gia một số dự án phim, tiêu biểu là “Sài Gòn anh yêu em” và “Móng vuốt”. Anh từng có mối tình 3 năm với DJ Mie, nhưng cả hai đã đường ai nấy đi vào đầu năm 2023. Trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, Hồng Thanh không ít lần vướng vào sự dòm ngó của dư luận, phải lên tiếng đính chính. Nam diễn viên cũng đã gặp nhiều khó khăn, thử thách trên con đường kinh doanh.













