
Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Sở cảnh sát Gangnam (Seoul) đã chính thức xin lệnh bắt giữ đối với Kim Se-ui, đại diện của Viện nghiên cứu Garo Sero (kênh YouTube chuyên khui đời tư nghệ sĩ nổi tiếng). Theo tài liệu được tờ JoongAng Ilbo xác nhận vào ngày 21/05/2026, cơ quan chức năng cáo buộc người này đã cố tình phát tán những thông tin sai sự thật vô căn cứ về tài tử Kim Soo Hyun nhằm mục đích bôi nhọ danh dự và thu lợi nhuận kinh tế từ nền tảng YouTube.

Cảnh sát nêu rõ trong văn bản: "Bị cáo mặc dù biết rất rõ việc diễn viên Kim Soo Hyun không hề hẹn hò với người quá cố từ khi cô còn là trẻ vị thành niên, nhưng vẫn cố tình lan truyền thông tin sai lệch nhằm mục đích vu khống anh".
Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã bóc trần toàn bộ sự thật về các "bằng chứng" mà kênh YouTube này từng công bố. Loạt tin nhắn KakaoTalk tung ra vào tháng 3 năm ngoái được xác định là sản phẩm ngụy tạo. Kim Se-ui đã nhận 11 bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của cố diễn viên Kim Sae Ron với một tài khoản vô danh từ năm 2016, sau đó chỉnh sửa tổng cộng 7 chi tiết, đổi tên người trò chuyện thành "Kim Soo Hyun" để đánh lừa dư luận. Chưa dừng lại ở đó, tệp ghi âm giọng nói của người quá cố được tung ra vào tháng 5 năm ngoái cũng bị cảnh sát kết luận là sản phẩm làm giả tinh vi bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Một tình tiết gây sốc khác được phơi bày là sự nhúng tay của đại diện pháp lý phía tang quyến cố diễn viên. Cảnh sát cho biết vị luật sư này đã bị khởi tố vì hành vi phạm tội có tổ chức, có kế hoạch, liên tục cung cấp tài liệu bảo mật và tiếp tay phóng đại thông tin sai sự thật cho YouTuber Kim Se-ui.
Liên quan đến vấn đề này, luật sư Go Sang-rok (đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun) chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 20/05: "Phía Kim Soo Hyun không hề chủ động khởi kiện luật sư của phía tang quyến. Đây là do cơ quan điều tra tự xác định được nghi ngờ đồng phạm nên đã chuyển đổi tư cách của người này sang diện nghi phạm. Việc luật sư của người có liên quan bị coi là đồng phạm là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp".
Vụ bê bối truyền thông bẩn này đã để lại hậu quả vô cùng thảm khốc cho ngôi sao Queen of Tears. Cảnh sát nhấn mạnh scandal từ trên trời rơi xuống này đã phá hủy hoàn toàn nền tảng sinh tồn nghề nghiệp, hoạt động kinh tế của Kim Soo Hyun. Hiện tại, nam diễn viên vẫn đang phải tiếp nhận điều trị tâm lý khủng hoảng. Nếu các thông tin sai lệch không được ngăn chặn kịp thời, thiệt hại gây ra cho anh sẽ là nghiêm trọng và không thể phục hồi.
Trái ngược với các bằng chứng thép từ cơ quan điều tra, đại diện Garo Sero - Kim Se-ui lập luận ngược lại rằng việc xin lệnh bắt giữ này là một "chiêu trò" nhằm cản trở hoạt động báo chí của ông.
Được biết, Viện Kiểm sát Quận Trung tâm Seoul đã chính thức phê duyệt đơn xin lệnh bắt giữ đối với Kim Se-ui vì vi phạm nghiêm trọng Đạo luật Xử phạt Bạo lực tình dục (quay phim và phát tán hình ảnh bất hợp pháp). Phiên tòa thẩm vấn để xem xét tính hợp lệ của lệnh bắt giữ sẽ chính thức diễn ra vào ngày 26/05/2026 tới đây tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul, dưới sự xét xử của Chánh án Boo Dong-sik.
Hiện tại, người hâm mộ trên toàn châu Á đang vô cùng nhẹ nhõm khi nam thần Kim Soo Hyun cuối cùng đã được trả lại sự trong sạch sau chuỗi ngày dài chịu đựng bất công.













