Phát ngôn của giám đốc quốc gia cuộc thi Miss Earth Vietnam 2025, rằng “Nếu được can thiệp, tôi sẽ chọn Bùi Lý Thiên Hương làm Hoa hậu,” đã gây ra không ít tranh cãi trong cộng đồng mạng.
Lời phát biểu này không chỉ khiến không khí khán phòng trở nên lặng đi trong chốc lát, mà còn tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội ngay sau đó. Đặc biệt, biểu cảm “sượng trân” của tân hoa hậu Ngô Thị Trâm Anh trong khoảnh khắc đó đã được cư dân mạng ghi lại và lan truyền nhanh chóng.

Ngay khi đoạn video được đăng tải, hàng trăm bình luận đã xuất hiện chỉ trong vài giờ, phần lớn thể hiện sự bức xúc trước phát ngôn được cho là thiếu tinh tế và không phù hợp với một sự kiện trang trọng, đặc biệt là khi được phát biểu công khai trước truyền thông.
Một tài khoản bình luận: “Thi 7-8 lần mà không được giải Hoa hậu thì có lẽ là không có số làm Hoa hậu rồi, không thể cưỡng lại được.” Trong khi đó, một tài khoản khác chỉ trích: “Vô duyên là một dạng của không có kiến thức.”

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến đồng cảm với Trâm Anh, như một tài khoản đã viết: “Vậy mình phải hãnh diện lên chứ. Vì mình là hoa hậu, không phải sượng. Tại vì mình là chính thức, mình giỏi, mình được công nhận.”
Nhiều bình luận khác khẳng định rằng việc liên tục nhắc đến tên Bùi Lý Thiên Hương, người từng nhiều lần tham dự các đấu trường nhan sắc, là không cần thiết và tạo nên so sánh khập khiễng. Một tài khoản chia sẻ: “Bùi Lý Thiên Hương thi mấy lần đều bị loại mà. Nghe tên này hoài ở mấy cuộc thi.”
Trong clip được chia sẻ, Trâm Anh không có bất kỳ phản hồi nào về phát ngôn gây tranh cãi, nhưng ánh mắt và biểu cảm của cô cho thấy sự bất ngờ xen lẫn sự kiềm chế tối đa. Cô vẫn giữ nụ cười nhẹ và sự chừng mực, cho thấy bản lĩnh của một hoa hậu trong cách xử lý tình huống bất ngờ ngay trên sóng truyền thông.
Với những diễn biến này, cuộc thi Miss Earth Vietnam 2025 đang tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng, và tân hoa hậu Trâm Anh đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc khẳng định bản thân trong lĩnh vực sắc đẹp.