Trong tập 163 Mái ấm gia đình Việt, MC Dương Hồng Phúc cùng hai khách mời Hà Việt Dũng và Quỳnh Kool đã không khỏi xót xa trước hoàn cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần của các em nhỏ mồ côi.
Bé Chúc Ly: Mồ côi cha từ 5 tháng tuổi, mẹ bệnh nặng, ước mơ trở thành bác sĩ để giúp đời
Em Dương Nguyễn Chúc Ly (sinh năm 2015), học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Ninh Sơn (TP Sông Công, Thái Nguyên), là một trong những hoàn cảnh khiến các nghệ sĩ nghẹn lòng. Cha mất vì bệnh dạ dày khi Ly mới 5 tháng tuổi, để lại mẹ em là chị Nguyễn Thị Hảo một mình gồng gánh gia đình trong tình trạng sức khỏe ngày càng suy kiệt. Không có công việc ổn định, lại thường xuyên đau nhức toàn thân, chị Hảo phải nhập viện liên tục từ tháng 8/2025 và hiện gần như mất khả năng lao động.
Nguồn sống của ba mẹ con chỉ dựa vào khoản trợ cấp xã hội 1 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, anh trai của Ly - em Dương Nguyễn Ngọc Chung dù vừa đỗ vào lớp 10 nhưng buộc phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Chung theo các anh họ học nghề điện lạnh, vừa làm vừa học, mong có thể lo được phần nào sinh hoạt phí. Dù vậy, em thừa nhận vẫn khao khát tiếp tục đến trường.
Thiếu vắng tình thương từ nhỏ, Chúc Ly sớm tự lập. Em tự nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc bản thân và ít khi chia sẻ cảm xúc với ai. Gương mặt hiền lành của cô bé lúc nào cũng thoáng nét buồn, nhất là khi nhắc đến mẹ và ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ, giúp đỡ những người nghèo khó.
Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình, MC Dương Hồng Phúc nghẹn ngào, đặc biệt khi biết chị Hảo bị lũ lụt cuốn mất tài sản, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Anh tặng 5 triệu đồng để hỗ trợ gia đình và kêu gọi cộng đồng chung tay giúp hai anh em tiếp tục đi học.
Diễn viên Quỳnh Kool xúc động trước việc Chung phải nghỉ học, nên quyết định tài trợ toàn bộ chi phí 3 năm THPT cho em. Quỳnh Kool cũng nghẹn ngào khi nghe Chúc Ly bộc bạch ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và giúp đỡ mọi người. “Một cô bé còn nhỏ nhưng có điều ước lớn lao và ý nghĩa đến vậy khiến tôi vô cùng xúc động”, cô nói.
Diễn viên Hà Việt Dũng cũng bật khóc khi ôm Ly vào lòng, trao thêm 5 triệu đồng để gia đình có thêm chi phí thuốc men và sinh hoạt.
Minh Tú: Mẹ mất, hai em sinh đôi tăng động, cha bỏ việc về quê chăm con
Hoàn cảnh của em Nguyễn Minh Tú (sinh năm 2016), học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Phong Châu (Hưng Yên), cũng khiến ê-kíp chương trình trĩu nặng. Mẹ mất vì bệnh nặng hai năm trước, ba chị em Tú sống cùng cha là anh Nguyễn Minh Tiến - người vừa phải lao động kiếm sống, vừa đảm nhận vai trò chăm sóc con nhỏ.
Trước đây, anh Tiến gửi con cho ông bà để lên Hà Nội làm thuê. Thế nhưng khi bà bị suy thận nặng, anh buộc phải trở về quê chăm sóc cả ba con. Khó khăn chồng chất khi hai em gái sinh đôi của Tú đều mắc chứng tăng động nặng, thường xuyên mất kiểm soát hành vi và không thể tự chăm sóc bản thân. Dù từng cố gắng cho các bé học lớp chuyên biệt, anh đành cho con nghỉ vì không kham nổi chi phí.
Căn nhà bốn bố con sống đơn sơ, tài sản gần như trống trơn, chỉ có chiếc giường mục nát và hai chiếc xe đạp cũ. Dù vậy, Minh Tú vẫn rất hiểu chuyện, hiền lành, mơ sau này làm tài xế để kiếm tiền chăm lo cho cha và hai em gái.
Xúc động trước hoàn cảnh “gà trống nuôi con”, MC Dương Hồng Phúc tặng gia đình 5 triệu đồng để hỗ trợ sinh hoạt. Diễn viên Quỳnh Kool động viên Tú cố gắng học tập và cùng Hà Việt Dũng tặng thêm một chiếc tivi mới để các bé có niềm vui trong cuộc sống. Riêng Hà Việt Dũng hỗ trợ thêm 5 triệu đồng giúp gia đình trang trải những tháng ngày khó khăn.
Chương trình Mái ấm gia đình Việt với sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn Hoa Sen phát sóng lúc 19h30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.




















