Khoảnh khắc linh cữu “ông nội quốc dân” Lee Soon Jae được đưa tới nơi an táng đã khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
Ngày 27/11, lễ đưa tiễn cố diễn viên Lee Soon Jae – biểu tượng của nền điện ảnh Hàn Quốc về nơi an nghỉ cuối cùng đã diễn ra tại nghĩa trang Eden Nakwon (Icheon). Buổi lễ được gia đình tổ chức trang nghiêm, riêng tư, với sự tham dự của người thân, bạn bè, học trò cùng nhiều thế hệ nghệ sĩ hậu bối.
Người thân, bạn bè, học trò cùng nhiều thế hệ nghệ sĩ hậu bối có mặt để tiễn biệt Lee Soon Jae. Không khí trầm lắng, nhiều người không kìm được xúc động khi cúi đầu trước linh cữu. Minh tinh Ha Ji Won và nam diễn viên Kim Young Chil nghẹn ngào đọc điếu văn, bày tỏ nỗi đau mất mát: “Tôi không thể tin được là mình lại sắp tiễn thầy đi mãi mãi”, Ha Ji Won nghẹn lời. Jung Il Woo – “cháu trai màn ảnh” của cố diễn viên – cũng bật khóc nức nở, đau xót tiễn biệt người ông và người thầy kính trọng của mình.
Sáng nay, người thân, học trò và các đồng nghiệp đã tiễn đưa “ông nội quốc dân” Lee Soon Jae về nơi an nghỉ cuối cùng.Trong buổi lễ, Ha Ji Won và Kim Young Chil không giấu được xúc động, nghẹn ngào đọc điếu văn, bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương sâu sắc với người thầy đáng kính.
Nhiều nghệ sĩ dự lễ đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, mím chặt môi trước mất mát lớn.
Riêng Jung Il Woo, từng đảm nhận vai cháu trai của Lee Soon Jae trong phim Gia Đình Là Số 1, không kìm được nước mắt và òa khóc nức nở trong suốt các nghi lễ tiễn đưa.
Hình ảnh, nụ cười hiền hậu của "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae sẽ còn in đậm trong ký ức khán giả. Linh cữu nam diễn viên gạo cội được di chuyển lên xe để về nơi an táng, trong bầu không khí trang nghiêm và đầy xúc động.
Người thân, đồng nghiệp, học trò cùng các nghệ sĩ hậu bối cúi đầu, thể hiện sự tôn kính và lòng thành trước giây phút cuối cùng tiễn biệt cố nghệ sĩ.
Jung Il Woo, trong dòng người đưa tiễn, lặng người với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, chia sẻ nỗi đau cùng mọi người trong lễ tang của “ông nội quốc dân”.




















