Trước tin đồn sử dụng chất kích thích, người mẫu Quỳnh Thư mới đây đã có bài đăng chia sẻ hành trình đi hiến máu nhân đạo 3 tháng 1 lần để chứng minh bản thân "trong sạch". Trong status của mình, Quỳnh Thư ngầm nhắn nhủ đến Diệp Lâm Anh thông điệp đá đểu: "Máu của Thư vẫn hiến đều đặn quanh năm và mỗi năm, sau đó được bệnh viện test kỹ như thế nào rồi mới trao cho bệnh nhân và gửi thư cảm ơn như thế này…Mà không hiểu sao vẫn bị có người dựng chuyện, che icon không rõ tên ai là ai xong tố là nghiện gì đó, chung với ai đó…nhằm lèo lái dư luận để đạt mục đích cho lợi ích cá nhân".
Sau "bằng chứng" hiến máu của Quỳnh Thư, Diệp Lâm Anh tối qua đã có bài đăng trên trang cá nhân để bàn về chuyện "chơi đồ" đầy thâm thúy. Theo đó, người đẹp họ Diệp kể lại cuộc trò chuyện với người anh cũng từng tìm đến chất kích thích để sử dụng. Bài viết với nội dung hài hước nhưng cốt lỗi vẫn nhắm đến sự lươn lẹo, dối trá của Quỳnh Thư. Diệp Lâm Anh cho hay việc "chơi đồ" hoàn toàn không thể test ra kết quả chính xác sau khi sử dụng 3 ngày. Vì vậy, việc Quỳnh Thư dùng hình ảnh hiến máu định kỳ để "rửa tội" cho bản thân là điều lố bịch, phản khoa học. Diệp Lâm Anh viết : "... May là giờ anh bạn đó không chơi nữa rồi. Anh ấy sợ bị hỏng não mọi người ạ..." ngầm nhắn nhủ thông điệp thâm sâu đến ai đó.














