Lễ tang của diễn viên Hiền Hạnh diễn ra tại nhà riêng từ sáng 2/8 và lễ động quan sẽ diễn ra vào 7h sáng 5/8.
Nữ diễn viên Hiền Hạnh, người từng đóng thế trong phim Đảo của dân ngụ cư, đã đột ngột qua đời vào sáng 2/8, chỉ một tiếng sau khi hạ sinh con gái đầu lòng. Cô ra đi ở tuổi 38, để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.
Biến chứng sau sinh đau lòng

Đạo diễn Hồng Ánh, người từng làm việc với Hiền Hạnh trong dự án điện ảnh đầu tay, là người đầu tiên chia sẻ thông tin đau buồn này. “Hạnh mất sáng nay (2/8), ngay sau khi con gái em chào đời chưa được bao lâu, chưa kịp nhìn mặt mẹ. Tôi đau, bàng hoàng, không tin nổi,” Hồng Ánh nói.
Theo người thân, chỉ khoảng một tiếng sau ca sinh nở, Hiền Hạnh lên cơn co giật, có dấu hiệu ngừng tim, ngừng thở và rơi vào hôn mê sâu. Dù đã được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, cô vẫn không qua khỏi.
Trước khi mất, vào ngày 31/7, Hiền Hạnh vẫn còn chia sẻ trên trang cá nhân về niềm hạnh phúc và háo hức chờ đợi con gái. Cô viết những dòng đầy yêu thương: “Cảm ơn con vì đã đến sau 9 năm cha mẹ ở bên nhau. Chờ đợi từng ngày để gặp mặt thiên thần nhỏ của cả nhà. Cha mẹ đặt tên con là bé Sữa để dù có làm gì cũng phải nhớ để tiền mua sữa cho con.” Những dòng tâm sự cuối cùng này khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Nghị lực sống phi thường của nữ diễn viên

Hiền Hạnh, sinh năm 1987, quê Đà Nẵng, đã có một cuộc đời đầy nghị lực. Cô mồ côi mẹ từ nhỏ và bị liệt hai chân sau một tai nạn xe lửa khi mới 3 tuổi. Mặc dù phải ngồi xe lăn, cô không ngừng cố gắng và trở thành thành viên của đội tuyển thể thao người khuyết tật Đà Nẵng.
Năm 2017, Hiền Hạnh được đạo diễn Hồng Ánh mời đóng thế vai một cô gái khuyết tật tên Chu cho diễn viên Ngọc Thanh Tâm trong phim Đảo của dân ngụ cư. Dù chỉ là vai diễn đóng thế, cô đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.
Hồng Ánh chia sẻ về Hiền Hạnh: “Hạnh là vận động viên, mẹ đơn thân đã vượt qua nghịch cảnh và đứng dậy bằng chính nghị lực của mình. Trên phim trường, Hạnh không chỉ là diễn viên đóng thế mà còn là nguồn năng lượng cho cả ê-kíp. Lúc nào tôi cũng thấy em vui vẻ, gương mặt rạng rỡ.”