Đám tang nghệ sĩ Thương Tín diễn ra lặng lẽ tại Phan Rang, chỉ vài người viếng. Không khí càng nghẹn lại khi người thân nhắc câu nói xót xa của người mẹ hơn 90 tuổi.
Sau thời gian điều trị bệnh, nghệ sĩ Thương Tín trút hơi thở cuối cùng lúc 18h50 ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi. Tang lễ của ông được tổ chức tại căn nhà nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Phan Rang (Khánh Hòa).
Có mặt từ 4h sáng, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết với VietNamNet rằng anh muốn hỗ trợ gia đình lo hậu sự, “giúp cho trót” lần cuối và chia sẻ cùng con trai của cố nghệ sĩ – anh Thanh Tùng.
Gia đình tổ chức đám tang theo hình thức gọn nhẹ, chỉ khoảng 4 mâm cỗ và không cầu kỳ. Từ 8h sáng, không khí tang lễ khá vắng lặng, chỉ lác đác vài lượt người ghé viếng; thậm chí có lúc cả gia đình ngồi hàng giờ trong sự im lìm.
Các em, con trai và con gái của nghệ sĩ Thương Tín đều xuất hiện với gương mặt bần thần, trĩu nặng nỗi buồn. Tuy nhiên, do giữa họ không có nhiều sự gắn kết, cuộc trò chuyện hầu như chỉ dừng lại ở những câu đáp ngắn gọn khi được hỏi, khiến không khí tang lễ càng thêm tĩnh lặng.
Khoảng 6h sáng, chị Bùi Kim Chi – vợ cũ nghệ sĩ Thương Tín đưa con gái Thạch Thảo (11 tuổi) đến viếng cha. Bé nhẹ nhàng vuốt mắt cha, thay trang phục tang lễ và thực hiện các nghi thức trước linh cữu. Sau đó, chị Chi lặng lẽ đưa con rời đi; suốt thời gian ấy, chị chỉ đứng ngoài nhìn vào, dõi theo từng hành động của con.
Trong những ngày cuối đời, nghệ sĩ Thương Tín rất ít nói, có biểu hiện trầm cảm. Ông chỉ thỉnh thoảng cất lời 1–2 câu xoay quanh chuyện sinh hoạt thường ngày và không để lại bất cứ di ngôn hay tâm nguyện nào.
Mẹ của cố nghệ sĩ – năm nay hơn 90 tuổi và bị lẫn nặng, có lúc bà tỉnh táo mà nói với con trai: “Con đi trước, mẹ sẽ lựa ngày rồi sẽ đi theo sau.” Câu nói ấy được người thân nhắc lại trong tang lễ, càng khiến không khí thêm nghẹn lòng.
Theo thông tin từ gia đình, vào 15h ngày mai (10/12), linh cữu nghệ sĩ Thương Tín sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hòa Thủy, huyện Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa.
Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết: “Đám tang anh Tín chỉ khoảng 1 ngày rưỡi, sau đó làm lễ động quan cho kịp ngày đẹp. Gia đình chỉ làm đơn giản, gọn gàng và không tổ chức thêm sự kiện nào ở TP.HCM.”




















