Từ chuyện xin làm bảo vệ đến bán thương hiệu, Color Man trải lòng về khó khăn hiện tại.
Color Man - cái tên gắn liền với hàng loạt chương trình truyền hình đình đám, từng là biểu tượng quyền lực trong giới giải trí Việt. Nhưng mới đây, ông khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi chia sẻ về tình hình hiện tại: không còn tiền để duy trì sản xuất, buộc phải bán thương hiệu cá nhân, và sẵn sàng làm bất cứ công việc gì, kể cả xin làm bảo vệ, để kiếm sống qua ngày.
Trước đây, ông từng dồn tâm huyết gây dựng và phát triển nhiều dự án: từ ẩm thực, thực phẩm đóng gói đến chuỗi quán ăn dân dã… thế nhưng, sau bao nỗ lực mở rộng và gìn giữ, Color Man buộc phải thừa nhận rằng mình không còn đủ nguồn lực tài chính để tiếp tục duy trì tất cả.
Không giấu giếm, ông cho biết các dự án của mình, đặc biệt là sản phẩm nước mát Sài Gòn từng được đông đảo khán giả yêu thích hiện đã phải ngưng sản xuất.
“Khách đặt nhiều lắm mà mình không làm được, vì không có tiền. Giờ có ai muốn thầu, tôi giao luôn hết cho họ. Tôi đi bán hàng thuê cho họ cũng được, trả tôi bao nhiêu thì trả.” – ông nói.
Ngoài ra, trong bài đăng mới nhất trên trang Facebook cá nhân, ông Đỗ Văn Bửu Điền chính thức thông báo về quyết định bán lại toàn bộ hệ sinh thái Nước mát Sài Gòn. Trong bài đăng, ông chia sẻ: "Anh chị em nào có năng lực tài chính tốt, muốn mở rộng mảng tiêu dùng thiết yếu và nước giải khát vui lòng inbox."

Tên thật là Đỗ Văn Bửu Điền, Color Man được biết đến là người sáng lập Công ty truyền thông Điền Quân, nơi đây từng được xem là “cái nôi” của những chương trình như Thách Thức Danh Hài, Giọng Ải Giọng Ai, Hát Mãi Ước Mơ…
Nhờ tư duy sáng tạo, gần gũi và khả năng dẫn dắt nội dung khéo léo, ông từng là cái tên được săn đón không chỉ trong giới nghệ sĩ mà cả doanh nhân trẻ đang tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp.
Ngoài truyền hình, Color Man còn mở rộng sang lĩnh vực ẩm thực với chuỗi nhà hàng, thực phẩm đóng gói, nước mát Sài Gòn, gạo sạch… Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 và biến động kinh tế khiến các hoạt động kinh doanh dần rơi vào khó khăn. Đằng sau những hình ảnh vui vẻ, tích cực trên mạng xã hội là một thực tế đầy áp lực về tài chính.
“Không phải tôi cố tình nghỉ. Nhưng vì tôi không chuẩn bị sẵn dòng tiền, không có đủ lực sản xuất nên đứt.” – Color Man chia sẻ trong một buổi livestream gần đây.
Trước đây, Color Man không ngần ngại hỗ trợ những người khó khăn, trao vốn khởi nghiệp cho người trẻ, tạo công ăn việc làm cho nhiều người thông qua mô hình nhượng quyền kinh doanh. Chính ông từng đạp xe đi phát từng hộp cơm, từng ly chè cho bà con trong mùa dịch.
Dù buộc phải bán thương hiệu, ông vẫn luôn giữ lửa nghề. Khi được hỏi về các chương trình truyền hình đình đám một thời, Color Man không giấu giếm niềm hy vọng: “Chỉ cần có tài trợ, tôi làm lại Thách Thức Danh Hài liền!”

Một người từng giữ vị trí hàng đầu trong ngành truyền thông giờ đây buộc phải thu hẹp hoạt động, dừng nhiều dự án tâm huyết và thậm chí bán luôn thương hiệu gắn liền với tên tuổi mình.