Gần đây, giảng viên thanh nhạc Hoàng Mỹ Ngọc đã chia sẻ một tâm thư dài về việc Bảo Anh sinh con đầu lòng. Trong tâm thư, Mỹ Ngọc tiết lộ rằng cô là người đầu tiên Bảo Anh thông báo về việc có một em bé tên là Misumi. Đồng thời, cũng như Dương Triệu Vũ, vào thời điểm đó Mỹ Ngọc cũng lo lắng về tương lai sự nghiệp của Bảo Anh và quyết định sinh con sẽ ảnh hưởng ra sao đến những hoạt động của nữ ca sĩ.
Bảo Anh hiểu rõ rằng sẽ gặp phải sự phản đối và đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng cô vẫn quyết tâm sinh con vì cô coi đó như một món quà của đời. Người bạn thân của cô tiết lộ rằng Bảo Anh đã phải chịu nhiều tổn thương, và điều này đã tác động đến tính cách của cô. Mỹ Ngọc chia sẻ: "Bác lo mẹ con vất vả, đời mẹ con đã khổ nhiều lắm rồi, rất nhiều gánh nặng trên vai. Mẹ con khổ đến nỗi hình thành lên cái tính ương bướng, lì lợm, cứng đầu cứng cổ (nhiều người không hiểu hoàn cảnh lớn lên của mẹ con, sẽ không thích cái tính này đâu, thấy ghét lắm). Nhưng nếu không có sự gan lì đó, mẹ con không vượt qua được chừng đó tổn thương đâu con ạ".














