Nữ diễn viên này đã không ngần ngại để lại bình luận dưới những bài viết liên quan đến phiên livestream gây xôn xao.
Vào tối 25/2, hơn 600 nghìn lượt người đã theo dõi livestream của Phạm Thoại để giải thích về việc kêu gọi từ thiện hỗ trợ bé Bắp (Minh Hải) điều trị bệnh ung thư. Hiện bé đang được các bác sĩ theo dõi và tiếp tục phác đồ điều trị tại một bệnh viện ở Singapore. Trong thời gian qua, các mạnh thường quân đã quyên góp hơn 16 tỷ đồng vào tài khoản do Phạm Thoại đứng tên để chi trả viện phí. Trong livestream mới nhất, Phạm Thoại đã đưa ra bằng chứng và đối chất trực tiếp với những người liên quan, khẳng định mình không có hành vi ăn chặn. Về phía chị Thu Hòa, mẹ bé Bắp, cô hứa sẽ về Việt Nam khi con trai ổn định sức khỏe để làm các thủ tục và sao kê đầy đủ.
Tuy nhiên, trong buổi giải thích kéo dài gần 4 tiếng này, một chi tiết khiến nhiều người bàn tán xôn xao liên quan đến khoản tiền 1,5 tỷ đồng mà chị Thu Hòa đã "tạm ứng" để đóng viện phí cho con trai. Phạm Thoại cho biết mẹ bé Bắp đã gọi điện thông báo về hóa đơn viện phí cần đóng tại bệnh viện Singapore. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Phạm Thoại đang bận đi thiện nguyện nên chưa thể chuyển khoản ngay. Trước tình hình này, chị Thu Hòa đã đề nghị ứng trước số tiền từ tài khoản cá nhân của mình, sau đó Phạm Thoại sẽ chuyển lại. Chị Thu Hòa giải thích rằng số tiền này là từ việc bán hàng online và các nhà hảo tâm gửi riêng cho cô và con trai. Khi mọi việc hoàn tất, Phạm Thoại không biết mẹ bé Bắp đã tự trả, nên đã tiếp tục chuyển khoản cho người trung gian để thanh toán. Sau đó, người này đã chuyển lại số tiền thừa cho Phạm Thoại.
Bài đăng liên quan đến chi tiết khoản tiền 1,5 tỷ đồng đã thu hút sự chú ý, trong đó diễn viên Kim Đào để lại bình luận: "Trong tài khoản tôi còn không có đủ 2 triệu nè. Có tiền tỷ trong tài khoản để chữa bệnh cho con mà gọi là tạm ứng". Không chỉ Kim Đào, nhiều người cũng bày tỏ sự khó hiểu và thắc mắc về việc mẹ bé Bắp có số tiền lớn trong tài khoản, đã chi ra để trả viện phí nhưng lại yêu cầu được hoàn lại.
Kim Đào là một nữ diễn viên quen thuộc với khán giả qua các gameshow và sitcom hài nổi tiếng. Sinh ra trong một gia đình nghèo tại Kiên Giang, cô đã phải đi làm từ khi còn nhỏ, trải qua nhiều công việc khác nhau như phục vụ tại quán café, giúp việc nhà, để phụ giúp mẹ. Dù cuộc sống vất vả, Kim Đào vẫn giữ vững niềm đam mê với nghệ thuật, thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ phong trào tại địa phương trong thời gian rảnh.
Năm 2016, khi một người bạn trong đội văn nghệ đăng ký tham gia chương trình Đấu Trường Tiếu Lâm, Kim Đào đã cùng lên Sài Gòn để phụ diễn giúp bạn. Không ai ngờ rằng cô lại được chọn vào vòng ghi hình, trong khi người bạn kia phải ra về. Với đam mê diễn xuất và khát khao thay đổi cuộc sống, Kim Đào quyết định nghỉ công việc ở quê để lên Sài Gòn sinh sống. Trong giai đoạn khó khăn, cô không dám thuê nhà trọ và đã phải ngủ lại công viên Hoàng Văn Thụ suốt một tháng, còn buổi trưa thì lên xe buýt để được ngủ máy lạnh.
Sau khi bước ra từ chương trình Đấu Trường Tiếu Lâm, Kim Đào đã tham gia nhiều dự án phim truyền hình, sitcom, web drama và các chương trình giải trí. Thành công đáng chú ý nhất của cô là khi thử sức với vai trò biên kịch cho web drama nổi tiếng Gia Đình Cục Súc. Hiện tại, ngoài công việc nghệ thuật, Kim Đào còn kinh doanh thức ăn để ổn định cuộc sống.
Liên quan đến sự việc của mẹ bé Bắp và Phạm Thoại, vào giữa tháng 6/2024, nam tiktoker triệu view lần đầu tiên thông báo sẽ đồng hành cùng mẹ con bé Bắp trong suốt quá trình chữa bệnh cho cậu bé. Theo chia sẻ của Phạm Thoại, chi phí điều trị rất cao, vì vậy mẹ bé Bắp đã làm mọi việc có thể để kiếm sống như bán hàng ngoài chợ, ship hàng thuê, vay mượn khắp nơi, và thậm chí đi xin tiền. Để hỗ trợ mẹ con bé Bắp, Phạm Thoại đã hướng dẫn Thu Hoà cách livestream bán hàng.Cuối tháng 10/2024, Phạm Thoại cho biết anh đã cho Thu Hoà vay 800 triệu đồng để nhập viện cấp cứu gấp khi tình trạng của bé Bắp bất ngờ trở nặng. Vào ngày 4/11/2024, Phạm Thoại đã đứng ra kêu gọi cộng đồng giúp đỡ mẹ con bé Bắp. Thời điểm đó, Phạm Thoại và gia đình dự định đưa bé Bắp sang Trung Quốc để điều trị, với chi phí ước tính lên đến 4 tỷ đồng, cộng thêm các khoản phát sinh, đi lại, ăn uống,... tổng chi phí khoảng 6 - 7 tỷ đồng. Vì không thể xoay xở được số tiền lớn trong thời gian ngắn, Phạm Thoại đã nhờ sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Ngay lập tức, lời kêu gọi của Phạm Thoại đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Không chỉ các netizen mà còn nhiều người nổi tiếng như Hằng Du Mục và Mailisa đã biết đến và gửi tiền ủng hộ, mỗi người 100 triệu đồng. Vào ngày 7/11/2024, Thu Hòa và Phạm Thoại đã đưa bé Bắp sang Singapore để tiếp tục chữa trị. Kể từ đó, mẹ bé Bắp vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh và clip cập nhật tình hình của con trai trên trang cá nhân, đồng thời cô cũng đăng bài, livestream bán hàng và khẳng định: "Mỗi đơn hàng cô chú mua là con có thêm chi phí để điều trị tiếp."