“Sốc - Sướng - Sợ” là ba từ Ngô Quốc Huy dùng để miêu tả cảm xúc trong khoảnh khắc biết mình cùng lúc trúng tuyển vào bốn trường chuyên hàng đầu: THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và THPT Chuyên Ngoại ngữ. Phía sau thành tích đáng ngưỡng mộ ấy không phải là câu chuyện của một "thần đồng" mà là hành trình bền bỉ của cậu học trò luôn thích thử thách bản thân và không ngừng đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi: "Giới hạn của mình ở đâu?"

Ngô Quốc Huy, nam sinh 2k11 vừa trúng tuyển 4 trường chuyên tốp đầu tại Hà Nội. Ảnh: NVCC
Giấc mơ bắt đầu từ một Vlog
Ngô Quốc Huy là học sinh tiêu biểu của lớp 9C3 trường Tiểu học, THCS và THPT Archimedes Đông Anh. Trước khi trúng tuyển vào 4 trường chuyên, em đạt giải Nhì môn Khoa học tự nhiên trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2025-2026, đồng thời nhận học bổng 100% của trường THPT Newton, học bổng 250 triệu đồng từ Trường THPT Archimedes Đông Anh.
Chuỗi thành tích ấy được nhen nhóm từ năm lớp 7, sau lần Huy tình cờ xem vlog "Một ngày đi học ở trường Ams". "Nhìn các anh chị vừa học giỏi, vừa năng động, em nghĩ: Đây chính là nơi mình thuộc về", cậu nhớ lại.
Điều thôi thúc Huy theo đuổi mục tiêu không phải áp lực thành tích, mà là mong muốn khám phá giới hạn của bản thân. "Em quyết định tự xây từng viên gạch cho tương lai của mình", em chia sẻ.
Thất bại là bài kiểm tra lòng kiên nhẫn
Học và thi chuyên đã mang lại cho Huy “một rổ kiến thức, khả năng chịu áp lực và những người bạn đồng cam cộng khổ”. Còn điều mất đi, theo cậu là “mất nhiều tóc vì hội bạn cứ đến kì thi lại nhổ tóc em lấy vía”. Phía sau sự hài hước ấy là một hành trình không ít áp lực. Khó khăn lớn nhất đến vào học kỳ 1 lớp 9, khi Huy bị điểm thấp trong bài thi thử môn chuyên Hóa. "Lúc đó em nghĩ: Chắc mình không hợp thi chuyên rồi".
Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, cậu đã quyết định “ăn đồ ngọt và ngủ một giấc thật sâu, hôm sau dậy làm lại từ đầu”. Khi thất bại trôi qua, Huy rút ra được bài học đáng quý: “Ngã ở đâu, học gấp đôi ở đó! Thất bại chỉ là một bài test thử lòng kiên nhẫn”.
Là người đồng hành cùng Quốc Huy suốt ba năm THCS, cô giáo chủ nhiệm kèm dạy Hoá Trịnh Thị Tâm cho biết điều khiến cô tự hào không chỉ là thành tích đỗ cùng lúc bốn trường chuyên, mà còn là sự tự giác và bản lĩnh của cậu học trò trong suốt quá trình học tập. Cô chia sẻ: "Có những chuyên đề con đã học đến lần thứ ba, nhưng khi kiểm tra vở, cô vẫn thấy từng dòng lý thuyết được ghi chép đầy đủ, gọn gàng. Chính những khoảnh khắc ấy khiến cô tin học trò của mình đã thực sự trưởng thành."
Học thông minh thay học nhiều
Trái với hình dung của nhiều người, Huy không dành toàn bộ thời gian để học. Ban ngày em tập trung tiếp thu kiến thức trên lớp, buổi tối vẫn dành khoảng một giờ chơi bóng rổ trước khi học đến khoảng 22 giờ và luôn duy trì 7 - 8 tiếng ngủ mỗi ngày.
Trong quá trình ôn luyện, Huy áp dụng phương pháp Pomodoro nhằm duy trì sự tập trung, đồng thời linh hoạt nghỉ ngơi bằng cách nghe nhạc hoặc lướt TikTok sau những giờ giải đề căng thẳng.
Khi chọn môn chuyên ở cấp 3, Quốc Huy đã quyết định học cả Khoa học và Tiếng Anh. “Khoa học cho em tư duy logic, giúp em giải quyết các vấn đề một cách thực tế. Tiếng Anh lại là chiếc "chìa khóa vạn năng" để em mở cánh cửa ra thế giới. Học cả hai môn giúp em không bị chán, lúc nào mệt mỏi với các con số thì em chuyển sang đọc truyện tiếng Anh, coi như một hình thức "đổi gió" cho não bộ”.
Trường chuyên chỉ là bệ phóng
Khi biết mình trúng tuyển cả bốn trường chuyên, Huy lập tức chia sẻ niềm vui với bố mẹ và cô giáo chủ nhiệm, những người luôn đồng hành cùng em trong suốt hành trình ôn luyện.

Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc với Ngô Quốc Huy. Ảnh: NVCC
Sau nhiều cân nhắc, Quốc Huy quyết định lựa chọn THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. "Em yêu không khí năng động ở đây và muốn tiếp tục thử thách bản thân trong một môi trường vừa học đỉnh, vừa chơi chất". Ba năm tới, mục tiêu của Huy là nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới và nỗ lực giành học bổng du học.
Yêu thích Tony Stark, Huy hóm hỉnh chia sẻ: "Em đang cố gắng trở thành một người giỏi khoa học và hài hước trước, còn giàu thì... tính sau".
Nhìn lại hành trình vừa qua, Huy khẳng định nếu được lựa chọn lại, em vẫn sẽ chọn thi chuyên. "Dù rất vất vả, nhưng hành trình ấy giúp em biết mình mạnh mẽ và bền bỉ hơn mình từng nghĩ".
Gửi lời nhắn các em khóa sau, Huy chia sẻ: "Các em hãy chọn ngôi trường phù hợp với năng lực và cá tính của mình. Trường chuyên là bệ phóng, nhưng bạn mới là người lái tên lửa."
Có lẽ, với Quốc Huy, trúng tuyển trường chuyên không phải là điểm kết của một hành trình, mà là cánh cửa mới được mở ra trên con đường khám phá giới hạn của bản thân. Bởi với cậu học trò 2k11 ấy, câu hỏi "Em có thể đi được đến đâu?" vẫn luôn là động lực để tiếp tục bước về phía trước.










