Mỗi khối diễu binh lần lượt tiến qua lễ đài, giọng thuyết minh vang lên hòa cùng tiếng trống rền vang, tạo nên một bức tranh vừa mãn nhãn vừa mãn nhĩ trong lòng người xem.
Sáng 30/4, Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (sự kiện A50) đã diễn ra trọng thể tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ hơn 50 khối tham gia, trong đó có 23 khối thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, 13 khối thuộc lực lượng Công an nhân dân, 12 khối diễu hành của quần chúng và đại diện các địa phương. Đặc biệt, có 3 khối khách mời đến từ quân đội các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Lễ diễu binh, diễu hành A50 là sự kiện chính trị - văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, thu hút sự quan tâm sâu sắc của đông đảo người dân cả nước, để lại dấu ấn khó phai trong lòng người xem.
Góp phần tạo nên không khí hào hùng của buổi lễ, phần thuyết minh trực tiếp gây ấn tượng mạnh với giọng đọc đầy cảm xúc, vừa hùng tráng, khí phách, vừa sâu lắng, xúc động. Từng câu chữ, nhịp đọc vang lên dõng dạc, truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giọng đọc không chỉ là lời dẫn, mà còn như chiếc cầu nối đưa người nghe vượt qua không gian và thời gian, chạm đến trái tim mỗi người Việt, thắp lên khát vọng cống hiến vì một đất nước phồn vinh, hùng cường.
Tập luyện 7 tiếng mỗi ngày
Tổ thuyết minh A50 gồm 4 thành viên, trong đó có Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Ngọc Vũ (sinh năm 1992), hiện công tác tại Nhà văn hóa, Phòng Tuyên huấn Quân khu 7. Trong sự kiện lần này, Thiếu tá Vũ vinh dự được lựa chọn góp giọng thuyết minh.


Sở hữu giọng đọc truyền cảm, chạm đến cảm xúc người nghe cùng ngoại hình nổi bật với gương mặt khả ái và chiều cao 1m70, nữ quân nhân gây ấn tượng mạnh với công chúng.
Chia sẻ với phóng viên, Thiếu tá Ngọc Vũ cho biết, đây là lần đầu tiên chị được tham gia thuyết minh cho lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước. Trước đó, chị từng đạt nhiều giải thưởng về thuyết minh, tuyên truyền tại đơn vị. Để có mặt trong tổ thuyết minh A50, chị đã vượt qua vòng sơ tuyển giọng đọc do Quân khu giới thiệu và tổ chức tại Hà Nội.
Chia sẻ với Báo Đời sống Pháp luật, thiếu tá Vũ cho biết: “Khi biết mình được lựa chọn là một trong những người thuyết minh chính cho lễ diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi cảm thấy rất vinh dự, rất tự hào vì được góp công sức nhỏ bé vào sự kiện lớn của dân tộc.
Ở đơn vị, tôi thường xuyên làm MC, đọc thuyết minh nhưng vì sự kiện lần này quá lớn nên ít nhiều cũng có áp lực. Nhờ có sự động viên của cấp trên, các anh chị trong tổ thuyết minh nên tôi đã tự tin hơn, tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình”.

Chị Vũ bắt đầu quá trình tập luyện tại Hà Nội từ ngày 3/3/2025. Đến đầu tháng 4/2025, chị cùng các đồng đội tiếp tục lên tàu vào Nam để hợp luyện. Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nữ quân nhân đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về sức khỏe và tinh thần, đặt trọn tình cảm vào từng lời đọc, truyền tải thông tin một cách sâu sắc, giúp người nghe cảm nhận được linh hồn qua từng câu chữ. Hậu phương vững chắc với sự ủng hộ từ chồng và hai bên gia đình đã tạo điều kiện tốt nhất để chị yên tâm công tác.
Những ngày đầu ra Bắc, thời tiết lạnh và thay đổi thất thường khiến sức khỏe của nữ quân nhân phần nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chị đã nhanh chóng thích nghi, dần ổn định thể trạng để bắt nhịp với cường độ tập luyện. Hơn hai tháng qua, chị cùng các đồng đội kiên trì giữ gìn giọng nói bằng cách không uống nước đá, không ăn đồ lạnh, chỉ dùng nước ấm, súc miệng bằng nước muối và ngậm kẹo thường xuyên.
Mỗi ngày, tổ thuyết minh dành khoảng 7 tiếng để luyện tập. Trong tổ có nhiều thành viên từng đảm nhiệm vai trò thuyết minh tại các lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn, là cơ hội để Thiếu tá Vũ học hỏi từ kinh nghiệm thực tiễn. Từ cách nhấn nhá, rải chữ, điều tiết hơi thở đến cách cất giọng mạnh mẽ, đầy khí thế, chị đều được các đồng đội hướng dẫn tận tình. Không khí luyện tập luôn sôi nổi, khẩn trương, kéo dài đến sát ngày diễn ra lễ diễu binh nhằm đảm bảo giữ được tông giọng chuẩn nhất.

Niềm tự hào lớn lao trên con đường binh nghiệp
Những ngày qua, hòa trong không khí tưng bừng, rộn ràng của cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, chị Vũ cùng các đồng đội trong tổ không giấu được niềm hạnh phúc, sự háo hức và xúc động trước vẻ đẹp bình yên của quê hương hôm nay.
Qua từng buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, chị Vũ không khỏi bất ngờ và xúc động trước tình cảm nồng ấm mà nhân dân dành cho các chiến sĩ. Những ánh mắt thân thương, những tràng vỗ tay cổ vũ chính là nguồn động lực lớn lao để chị và đồng đội nỗ lực thể hiện tốt hơn nữa trong từng nhiệm vụ được giao.

Hôm nay, khi đứng giữa không khí hào hùng của buổi lễ kỷ niệm nửa thế kỷ non sông liền một dải, chị Vũ cùng các đồng đội không giấu được sự xúc động. Mỗi lời ca, câu hát, bước chân diễu hành như thấm đẫm lòng biết ơn sâu sắc và niềm cảm phục vô hạn trước sự hy sinh xương máu của thế hệ cha ông. Đó cũng là động lực thôi thúc chị tiếp tục học tập, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa vì sự phát triển, vươn mình mạnh mẽ của Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Lễ diễu binh, diễu hành khép lại thành công tốt đẹp, để lại trong lòng nữ Thiếu tá nhiều cảm xúc đan xen. Niềm vui, hạnh phúc hòa quyện với chút bồi hồi, khi nhớ về những ngày tháng cùng anh chị em đồng đội sát cánh luyện tập, chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này.
Với Thiếu tá Vũ, nhiệm vụ lần này không chỉ là một trải nghiệm quý báu mà còn là kỷ niệm đẹp, in dấu suốt đời. Đó cũng là niềm tự hào lớn lao trong hành trình binh nghiệp của chị.