Theo Phúc Anh, dự án khởi nguồn từ một ca khúc tự sáng tác nhưng dần phát triển thành hành trình xuyên Việt, ghi lại những câu chuyện về con người và văn hóa. Nữ ca sĩ cho biết: “Mỗi người đều có sứ mệnh riêng của mình khi xuất hiện trên cuộc đời, và còn gì đáng quý hơn một ngày mình biết được mình sinh ra đời này để làm gì”, đồng thời khẳng định việc nhận ra “con đường và sứ mệnh” là điều giá trị nhất cô có được sau hành trình.
Từ những trải nghiệm thực tế, Phúc Anh nhận ra rằng: “Âm nhạc, nghệ thuật không thể xa rời đời sống, mỗi con người hay sự việc mình gặp đều cho mình trải nghiệm và trở thành chất liệu để kể chuyện qua âm nhạc”. Sau dự án, cô thay đổi cách tiếp cận công việc, không còn đặt nặng kỳ vọng mà lựa chọn: “Tôi quyết định không còn dự tính hay mong cầu gì nữa, cứ làm mọi việc tốt nhất trong khả năng và chỉ tập trung gieo ‘nhân”
Nữ ca sĩ cũng chia sẻ về sự thay đổi trong nội tâm: "Mỗi sáng ngủ dậy thay vì nhìn vào điện thoại xem tin tức, tôi chọn nhìn vào Tâm mình xem hôm nay Tâm mình có nảy lên suy nghĩ gì tiêu cực, bất ổn không, hay nó là sự an hoà và yêu thương. Cố gắng lấp đầy Tâm bằng năng lượng an hoà, tích cực."
Trong năm 2026, Phúc Anh cho biết ê-kíp đang tạm nghỉ để tái tạo năng lượng, nhưng nhiều nội dung cho chặng tiếp theo đã được chuẩn bị. Cô tiết lộ định hướng mới sẽ tập trung phát huy các giá trị truyền thống để người trẻ tự hào tiếp bước và người lớn tuổi được an ủi.
Bên cạnh âm nhạc, nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi các hoạt động cộng đồng và cho rằng: “Nghệ sĩ có lợi thế trong việc lan tỏa giá trị tích cực thông qua nghệ thuật.” Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của cô là khi nhận món quà nhỏ từ một em học sinh, từ đó rút ra bài học: “Tôi đã từng thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện trên quê hương mình, trong lần trở về đó tôi được “nhận”, cái “nhận” đó dạy tôi rằng : Khi ta trao tặng ai, là ta đang giúp chính mình.”
Ở góc độ văn hóa, Phúc Anh đánh giá: “Văn hóa bản địa của các dân tộc thiểu số Việt Nam là hệ thống bảo vệ thiên nhiên tự nhiên rất đặc biệt và sâu sắc. Nhiều dân tộc thiểu số có niềm tin mãnh liệt rằng: núi có thần núi, sông có thần sông, rừng có thần rừng. Và họ rất chú trọng giữ gìn cẩn thận, không xám tác động hay làm ô uế."














