Trong không khí rộn ràng của Lễ hội truyền thống tại Trịnh Xá, Từ Sơn, Bắc Ninh, đêm nhạc “Đức Thi và những tấm lòng vàng” đã diễn ra vô cùng thành công, để lại những dư âm khó phai trong lòng công chúng. Dù trước giờ khai mạc, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khiến ban tổ chức và người dân không khỏi lo lắng, nhưng ngay khi chương trình chính thức bắt đầu, thời tiết đã trở nên tạnh ráo như ủng hộ cho bữa tiệc âm nhạc ngoài trời hoành tráng này. Hơn 10.000 khán giả từ khắp các nơi đã đổ về, phủ kín không gian sân đình Trịnh Xá và kiên nhẫn nán lại đến tận 2 giờ sáng để thưởng thức trọn vẹn các tiết mục nghệ thuật.

Được duy trì bền bỉ suốt 16 năm qua bởi doanh nhân Đức Thi, đêm nhạc năm nay tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ khi quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi thuộc nhiều thế hệ. Bên cạnh hai ngôi sao gạo cội là danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ Phương Thanh, chương trình còn có sự góp mặt của Lã Phong Lâm, Khánh An, Nguyễn Thạc Bảo Ngọc, Lâm Bảo Phi cùng nhiều tài năng trẻ khác. Sự đan xen giữa các dòng nhạc từ bolero, trữ tình sâu lắng đến những bản nhạc trẻ hiện đại sôi động đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa sắc diện, đáp ứng hoàn hảo thị hiếu âm nhạc phong phú của đông đảo người dân vùng Kinh Bắc.
Tâm điểm của đêm diễn chính là sự xuất hiện của danh ca Ngọc Sơn vào lúc nửa đêm. Dù đã ở tuổi ngoài 50, “Anh Ba” vẫn khiến toàn bộ khán giả ngỡ ngàng bởi phong độ sung mãn và nguồn năng lượng dồi dào trên sân khấu. Nam danh ca mang đến những bản hit gắn liền với tên tuổi như “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” và “Tình cha” bằng giọng hát nội lực, truyền cảm. Đặc biệt, màn trình diễn ca khúc “Anh em một nhà” kết hợp cùng những vũ điệu điêu luyện do chính anh biên đạo đã đẩy không khí đêm nhạc lên cao trào. Ngọc Sơn không chỉ hát mà còn truyền lửa nhiệt huyết, minh chứng cho sức bền bỉ của một biểu tượng âm nhạc suốt hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Ngay sau đó, nữ ca sĩ Phương Thanh xuất hiện trong sự reo hò nồng nhiệt của hàng vạn người hâm mộ. Chị lần lượt tái hiện những ký ức rực rỡ qua các ca khúc bất hủ như “Đêm lao xao”, “Trống vắng”, đồng thời khéo léo làm mới mình với những bản cover hiện đại như “Tái sinh” hay “Ôm em được không”. Điểm nhấn xúc động nhất của toàn bộ chương trình là khoảnh khắc Ngọc Sơn bất ngờ mang bánh kem ra sân khấu để chúc mừng sinh nhật người em thân thiết. Trong ánh đèn lung linh, danh ca Ngọc Sơn cùng 10.000 khán giả đã đồng thanh hát vang bài chúc mừng sinh nhật, tạo nên một không gian vô cùng ấm áp, xóa tan khoảng cách giữa ngôi sao và công chúng.

Trước tình cảm quá đỗi lớn lao của khán giả Bắc Ninh, Phương Thanh đã không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng chị đã đem lòng yêu mến làn điệu Quan họ từ nhỏ qua những thước phim kinh điển và luôn mong ước được đón tuổi mới tại vùng đất này. Để tri ân mảnh đất và con người Kinh Bắc, chị đã ngẫu hứng thể hiện làn điệu “Ngồi tựa song đào” đầy ngọt ngào và thành kính. Đêm nhạc khép lại khi trời đã về sáng nhưng sự kết nối giữa nghệ sĩ và cộng đồng vẫn vẹn nguyên, khẳng định giá trị văn hóa bền vững của một chương trình thiện nguyện giàu ý nghĩa tại địa phương.














